Tiết lộ sốc vụ giết người chôn xác ở Đà Nẵng

Tiết lộ sốc vụ giết người chôn xác ở Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân

Lê Nhâm Thân

Thứ 2, 14/05/2018 18:37

Hung thủ được thuê giết người với giá 1 triệu đồng. Và nạn nhân là một người thần trí không minh mẫn do di chứng chất độc da cam.

Đau đáu tìm lời giải

Ngày 14/5, phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Đà Nẵng vẫn đang thụ lý điều tra một vụ trọng án trên địa bàn. Bước đầu, 2 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1976) và Nguyễn Bá Tuấn (SN 1972) cùng trú thôn 5, xã Hoà Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Trước đó, chạng vạng 11/5, người dân thôn 5, xã Hòa Ninh bàng hoàng phát hiện một xác chết ở đám ruộng cuối thôn. Tử thi là nam giới đang trong quá trình phân hủy, ước đoán, người này đã chết cách đây khoảng 5 ngày. Đáng nói, dường như có người cố tình vùi thi thể này xuống dưới lớp đất, bùn rạ. 

Tiết lộ sốc vụ giết người chôn xác ở Đà Nẵng

Thi thể ông H. bị 2 kẻ thủ ác chôn 3 lần.

Thông tin khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Từ những thông tin ban đầu, công an địa phương nghi ngờ đây là vụ trọng án nên báo cáo, đề nghị phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với VKS vào cuộc điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Nạn nhân là N.T.H (SN 1975), trú địa phương bị chết bởi một cú đánh mạnh chí tử (nghi dị vật cứng) vào phần đầu. Trước đó, người thân đã trình báo ông H. mất tích nhiều ngày liền. Đáng nói hơn, tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng vốn mắc di chứng chất độc da cam nên thần trí không bình thường. Xưa giờ người này cũng chỉ luẩn quẩn quanh thôn làng, chẳng đi đâu xa lạ và cũng chẳng mâu thuẫn gì với ai. Vậy ai là người đã xuống tay tàn ác với người đàn ông tâm thần? Câu hỏi này khiến điều tra viên đau đáu tìm lời giải.

Hàng loạt giả thiết được các điều tra viên Công an huyện Hòa Vang, phòng PC45 đưa ra. Và khi mà kẻ thủ ác vẫn đang dửng dưng ngoài vòng pháp luật thì dư luận vẫn vô cùng bất an. Hàng loạt trinh sát, điều tra viên tỏa ra khắp xã Hòa Ninh và các vùng lân cận thu thập chứng cứ. Kiên trì xác minh, các anh thu được một manh mối đặc biệt. Theo đó, trước thời điểm nạn nhân mất tích rồi chết, một số ít người dân địa phương có thấy ông này và Nguyễn Văn Hiệp xảy ra mâu thuẫn, dọa đánh chém lẫn nhau.

Tiết lộ sốc vụ giết người chôn xác ở Đà Nẵng (Hình 2).

Người đàn ông thiệt thòi, thiếu may mắn từ thuở lọt lòng đến khi nhắm mắt cũng không có nổi tấm ảnh thờ tự.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nhiều dấu hiệu bất minh của Hiệp vào thời điểm nạn nhân bị giết. Hiệp bị bắt ngay sau đó và đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng này khai, nạn nhân H., vốn thần trí không minh mẫn nên mỗi lần lên cơn thường chửi bới, rượt đánh Hiệp. Bực tức, Hiệp thuê Nguyễn Bá Tuấn đi đánh trả lại giá 1 triệu đồng.

Nhận tiền, Tuấn rủ H. đi nhậu rồi cầm búa đi tìm đánh vào đầu khiến ông này tử vong tại chỗ. Tuấn báo cáo lại sự việc cho Hiệp rồi nhận 1.5 triệu đồng. Cả 2 sau đó cùng nhau đi chôn xác ông H. để che dấu tội ác của mình. 

Nỗi đau người mẹ!

Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, thiếu vắng bàn tay của người đàn ông, bà Hoàng Thị L. (SN 1957), mẹ ông H. ủ rũ như người mất hồn. Mọi việc tang gia giờ bà phó mặc cho hàng xóm giúp đỡ.

Gạt dòng nước mắt, bà kể, ngoài ông H. ra bà còn người con gái là Nguyễn Thị M. (SN 1985) cũng bị di chứng chất độc da cam. Tính tình cả 2 người con này khi tỉnh khi mê nên dù đã lớn tuổi cũng không lập gia đình. Cả 3 mẹ con bà sống trong cảnh thiếu thốn. Bấy nhiêu năm qua, bà L. cũng chưa một lần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của người làm mẹ.

Tiết lộ sốc vụ giết người chôn xác ở Đà Nẵng (Hình 3).

Bà L. thẫn thờ trước cái chết của người con trai.

“H. với M. giống nhau, lớn rồi nhưng như đứa con nít. Thằng H. thì nó đi nhặt ve chai. Tính nó vậy nên thích thì làm, không thích thì nghỉ. Cũng đôi lúc nó dọa nạt chửi mắng người ta. Nhưng ở đây, ai cũng biết nó bị bệnh nên chẳng chấp làm gì. Nào ngờ đâu cũng có người lại đi chấp thằng con vốn đã thiệt thòi của tôi mà giết nó...”, bà L. nghẹn ngào.

Cũng theo lời người đàn bà bất hạnh này, khoảng 5 ngày trước, con trai của bà đi khỏi nhà rồi không thấy về. Quá lo lắng, bà cùng người con gái lặn lội đi tìm suốt ngày đêm nhưng vô vọng. Tối 11/5, nghe tin người dân phát hiện xác chết nam giới bị vùi lấp ở đám ruộng, linh tính người mẹ đã mách bảo bà điều chẳng lành. Để rồi, người mẹ này khóc nghẹn khi xác chết kia chính là con trai bà.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.