Kiểm điểm các cá nhân để xảy ra vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén

Ông Huỳnh Văn Nén. (Ảnh báo Giao thông)
Tin nóng trên báo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 21/11, ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã thành lập tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết bà Lê Thị Bông.
Tổ công tác sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 12/2017.
Tạm đình chỉ điều tra 4 vụ phát hiện buôn lậu ngà voi

Nhiều ngà voi nhậu lậu vào TP.HCM bị lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra 4 vụ buôn lậu ngà voi do chưa xác định được đối tượng phạm tội.
Lời khai bất ngờ của tài xế taxi "mất tích", trên xe có vết máu

Lái xe Lê Hồng Quân.
Tại cơ quan công an Quân khai nhận, do muốn tìm cuộc sống mới nên tự rạch tay, đập vỡ kính mắt, tạo hiện trường giả rồi bắt xe vào miền Nam.
Ra tòa, giám đốc "tập đoàn" hàng giả xin lại tang vật

Bị cáo Nguyễn Quang Minh bị áp giải sau phiên toa phúc thẩm. (Ảnh Người lao động)
Tin tức trên báo Người lao động, ngày 21/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án 3 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả đối với bị cáo Nguyễn Quang Minh (37 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM, Giám đốc công ty TNHH dầu nhớt Quang Minh). Tại phiên toà phúc thẩm, Nguyễn Quang Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin lại số dầu nhớt tang vật đã bị cơ quan chức năng tịch thu.
Đề nghị công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 8 mang thai phải nghỉ học
Thấy bụng nữ sinh H. to lên bất thường, gia đình đưa đi khám thì phát hiện H. đã có thai hơn 5 tháng. Sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra.
Giang hồ hoành hành, hàng chục người dân kéo đến UBND huyện kêu cứu

Nhiều người dân kéo đến UBND huyện Tứ Kỳ phản ánh vấn nạn côn đồ hoành hành.
Bức xúc trước vấn nạn nhiều băng nhóm giang hồ, côn đồ kéo về xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) làm loạn, đập phá, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, người dân đã kéo nhau lên UBND huyện kêu cứu.
BTV (Tổng hợp)