Tình tiết bí hiểm trong vụ vào khách sạn giải quyết ân oán

Tình tiết bí hiểm trong vụ vào khách sạn giải quyết ân oán

Thứ 4, 25/09/2013 08:58

Nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng của hai vị khách nước ngoài, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện một con dao dính máu phía trước cửa phòng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người bị thương đã nhảy cửa sổ tẩu thoát. Bên trong phòng một người đàn ông với vẻ mặt đầy đau đớn cố lấy miếng kính vỡ cứa vào tay tự sát.

Nạn nhân nhảy qua cửa sổ tẩu thoát

Chiều 20/7, đại diện bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận, vào ngày 17/9, bệnh viện đã tiếp nhận ông Gamboa Jerum Amoren (36 tuổi, quốc tịch Philippines) với vết thương khá nặng ở vùng bụng. Sau khi sơ cứu, nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 17/9, tại khách sạn Sơn Phát (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM), ông Gamboa Jerum Amoren bị ông Coca Aravin Laviste (41 tuổi, cùng quốc tịch) dùng dao đâm bị thương.

Chị L.T.K.O. (SN 1983, nhân viên lễ tân) kể lại: "Khoảng 7h30' sáng 17/9, có hai người khách đi xe máy tới thuê phòng, nhìn bộ dạng của họ rất giống người Việt. Cả hai ăn mặc bình dân, một người cầm cây gậy dài khoảng hơn 50cm một đầu bịt nhựa. Tôi chào nhưng hai người đều nói tiếng Anh với vẻ mặt khá căng thẳng. Một người lên phòng trước, còn một người ở lại cố giải thích điều gì đó với tôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi mới biết người cầm gậy là hung thủ đâm người đàn ông lên phòng trước. Chồng tôi phát hiện sự việc khi lên phòng hai vị khách nước ngoài đòi giấy tờ".

Anh Đ.H.L. (SN 1984, nhân viên lễ tân) cho biết, khi anh lên lầu 1 thì nghe nhiều tiếng động gây ồn phát ra từ phòng hai vị khách nước ngoài. Tuy nhiên hai người này không nói chuyện bằng tiếng Việt nên anh L. không hiểu chuyện gì. Thấy mọi việc có vẻ không ổn anh đánh bạo tới gần phòng quan sát. Nhân viên này bàng hoàng khi phát hiện một con dao Thái Lan bản nhỏ dính đầy máu ở trước cửa phòng. Miếng kính trên cửa chính bị đập bể, mảnh kính văng tung tóe, trong khi đó cửa phòng vẫn khóa trái. Anh L. ghé mắt vào ô kính vỡ quan sát thì thấy hai vị khách đang lớn tiếng chửi bới nhau. Sau đó họ lao vào đánh nhau với vẻ mặt rất giận dữ. Ngay lập tức, anh Đ. nói với chị O. gọi điện báo cho công an phường Linh Chiểu, đồng thời gọi điện thông báo cho bà chủ khách sạn tới giải quyết vụ việc. 

Pháp luật - Tình tiết bí hiểm trong vụ vào khách sạn giải quyết ân oán

Khách sạn, nơi xảy ra vụ việc.

Anh L. cho hay: "Thấy con dao bên ngoài, tôi hoảng hồn nhìn vào trong thì thấy trong phòng rất lộn xộn. Có một người bị thương ở phần bụng máu chảy lênh láng. Trong khi chờ cơ quan chức năng và bà chủ tới làm việc, tôi cố nói bằng tiếng Việt yêu cầu họ dừng lại và mở cửa bước ra ngoài. Chỉ đến khi lực lượng công an phường có mặt tại hiện trường thì người nước ngoài mới ôm bụng máu nhảy ra ngoài cửa sổ xuống mái tôn nhà bên cạnh chạy thoát".

Hung thủ dùng kính cắt tay tự tử bất thành

Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân viên lễ tân khách sạn Sơn Phát, lực lượng công an phường Linh Chiểu nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Một mặt lực lượng chức năng vận động vị khách trong phòng mở cửa, mặt khác công an phường cử người chạy theo hướng người bị nạn tẩu thoát nhằm đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu trước khi có tình huống xấu hơn xảy ra.

Vào thời điểm trên, một trinh sát được phân công thuyết phục vị khách liều lĩnh. Tuy nhiên, ông Coca Aravin Laviste vẫn ngoan cố không mở cửa, cũng không hề phản ứng lại. Đồng thời, người này còn có biểu hiện quá khích khi lấy miếng kính bể rơi trong phòng liên tục cắt vào tay. Mặc dù được trinh sát yêu cầu dừng hành động rồ dại lại nhưng ông Coca Aravin Laviste bỏ ngoài tai tiếp tục dùng kiếng cắt vào tay. Thấy hành động của vị khách này rất nguy hiểm, lực lượng công an nhanh chóng phá cửa xông vào giật miếng kính ra khỏi tay đối tượng.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi được đưa xuống sảnh lễ tân của khách sạn người nước ngoài này còn la hét, tự cắn vào tay mình. Khoảng hơn 8h sáng 17/9, người định tự tử đã được mời về trụ sở công an phường làm việc. Miếng kính mà ông Coca Aravin Laviste dùng để cắt vào tay là loại kính dày nên không sắc bén. Chính vì vậy tay của ông Coca Aravin Laviste chỉ hằn những vết xước mờ. Trong khi đó nạn nhân của vụ việc sau khi nhảy qua cửa sổ thoát đã ra đường Hoàng Diệu II và được anh Phạm Khắc Tiệp (23 tuổi) phát hiện đưa vào bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cấp cứu.

Nhớ lại vụ việc hai người nước ngoài đâm nhau tại khách sạn, chị O. không khỏi thắc mắc: "Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào trong phòng thì không thấy được hết những diễn biến bên trong. Trong khi đó, cửa sổ, nơi nạn nhân thoát ra ngoài rất hẹp. Vậy làm sao người bị nạn thoát ra ngoài trong tình trạng bị thương nếu như không có người bên trong giúp đỡ? Chính vì vậy tôi cho rằng khi biết lực lượng chức năng sắp tới, hai người đã bàn nhau cách đối phó. Chỉ khi một người thoát ra ngoài thì vụ việc sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy nhiên mọi chuyện phải chờ kết luận của cơ quan chức năng mới có thể biết chính xác được".             

Công an TP.HCM đang thụ lý, điều tra

Ngày 20/9, trao đổi với PV, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ vụ cố ý gây thương tích giữa hai người nước ngoài quốc tịch Philippines. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cơ quan CSĐT công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. 

Trung Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.