Tình yêu nở hoa sau những phong thư bí ẩn

Thứ 6, 28/12/2012 00:03

Tường năm nay 24 tuổi, là nhân viên thiết kế trẻ của một công ty về nội thất. Mối tình đầu của cậu bắt đầu từ năm 20 tuổi với cô bạn học xinh xắn tên Lam. Tường cứ ngỡ đó là tình yêu cuối cùng của đời mình, ngỡ Lam sẽ là người bên cậu đến suốt đời.

Nhưng rồi mối tình kéo dài 4 năm đột ngột dừng lại trong đau đớn. Ngày cậu nhìn thấy Lam tay trong tay với một người đàn ông khác, Tường biết mọi chuyện đã chấm dứt.

Tường lao vào làm việc và thường về nhà rất muộn. Là nghệ sĩ nên có lẽ tâm hồn anh đa cảm hơn người bình thường. Trên con đường nhỏ dẫn vào nhà mình, anh thường đứng nơi đầu ngõ, dưới cột đèn đường hút thuốc lặng lẽ. Hầu như ngày nào việc đó cũng lặp lại. Sẽ chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng nói nếu không có một ngày Tường bắt gặp một lá thư nhỏ, gấp xinh xắn dính dưới chân đèn. Tò mò, anh mở ra xem và nó là dành cho anh: ‘Anh buồn sao?”. Không một ai biết anh buồn sau khi chia tay Lam bởi anh là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Bạn bè ngỡ anh không sao sau cú sốc tình cảm đó. Chỉ có người lạ gửi thư là biết anh buồn.

Tường rất tò mò về người con gái này. Rất nhiều lần anh đưa mắt kiếm tìm nhưng chưa từng thấy cô gái nào có thể là người gửi thư cho anh. Rồi thật kỳ lạ, như một thói quen, họ trao đổi những lá thư với nhau hàng ngày. Tường dần quen với câu chuyện kỳ lạ này, dù chỉ vài dòng nhắn nhủ nhưng anh thấy trong lòng nhẹ nhõm, bình yên. Vượt khỏi câu chuyện nỗi buồn, họ nói về những điều sâu kín trong lòng, chia sẻ với nhau đủ thứ. Tường thấy những tâm sự của anh thật dễ dàng nói ra, điều mà ngay cả khi yêu Lam anh cũng không có được.

Ảnh minh họa

Tường đã từng nghĩ hai người họ sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng giờ anh lại muốn biết cô gái đó là ai. Anh từng biết thư đề nghị gặp mặt nhưng đáp lại là sự biến mất cả tháng trời của cô. Anh sợ hãi sẽ mất cô lần nữa, vì vậy anh quyết định tìm đến nhờ các thám tử.

Hai thám tử được phân công túc trực ttheo dõi nơi Tường và cô gái giấu mặt trao đổi thư. Ngay ngày đầu tiên, khi trời xẩm tối, một cô gái xinh xắn xuất hiện, dán thư rồi trở đi. Những hình ảnh về cô được thám tử ghi lại để điều tra. Nhưng ngày hôm sau, nơi hòm thư lại xuất hiện một cô gái khác tới dán thư. Ngày hôm sau nữa lại là người khác. Thông tin bắt đầu nhiễu loạn. Ba cô gái đó lần lượt thay nhau dán thư, nhưng nét chữ trong thư chỉ của một người. Vậy đó là ai?

Người đầu tiên tên Hải Miên, một cô gái có nét đẹp kỳ lạ và cuốn hút. Cô ăn nói rất nhẹ nhàng. Hải Miên là một họa sĩ nên thám tử tin rằng cô có thể đồng cảm với Tường. Tuy nhiên sau một vài biện pháp nghiệp vụ đơn giản, các thám tử phát hiện ra Miên đã có người yêu và quan trọng hơn nữa là chữ của cô hoàn toàn không giống nét chữ trong thư.

Cô gái thứ hai tên Dã Lan, cũng là họa sĩ và là bạn thân của Hải Miên. Dã Lan chưa có người yêu nhưng cô dường như không bao giờ viết tay. Cô chủ yếu dùng máy tính và điện thoại. Điều đang chú ý nữa là nhà Dã Lan rất gần cây cột điện. Từ phòng cô có thể dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh nơi con đường nhỏ. Đã có lần thám tử bắt gặp từ cửa sổ phòng Lan, cô kín đáo nhìn ra ngoài khi Tường đến và đọc thư. Lẽ nào người con gái đó chính là Lan?

Người thứ 3 tên Ngọc, cô cũng là bạn thân của hai cô gái kia nhưng làm nghề khác. Điều đáng nói là nhà cô ở ngay cạnh nhà Dã Lan. Từ phòng cô cũng có thể quan sát mọi thứ xảy ra ở con đường nhỏ trước nhà. Ngọc cũng chưa có bạn trai. Chữ viết của cô có bản giống như trong lá thư, nhưng cũng có những bản chữ viết hoàn toàn khác. Dã Lan và Ngọc là hai người có khả năng nhất mà thám tử tìm ra, nhưng thật khó để biết ai mới thực sự là người cần tìm.

Những bức thư của Tường và cô gái kì lạ kia vẫn gửi qua lại không hề đứt quãng. Tường nói anh không hiểu mình có yêu cô gái này không nhưng anh cảm thấy thoải mái khi tâm sự cùng cô, mong ngóng đọc thư mỗi ngày và kì lạ, nỗi đau mà Lam gây ra cho anh đã biến mất từ lúc nào.

Ngọc là một nhà văn, cô gái có những suy nghĩ sâu sắc và kì lạ. Đó là điều mà Tường nhận thấy nhưng anh khẳng định đây không phải là cô gái mà anh tìm kiếm. Anh không nhìn thấy hình bóng của cô gái vẫn viết thư cho anh mỗi ngày, nhưng có đôi khi đọc bản viết có nét chữ giống như trong thư mà thám tử lấy từ chỗ Ngọc về, Tường lại thấy mình gặp lại cô gái ấy. Mọi chuyện càng trở nên mông lung, chỉ còn một cách duy nhất là để Tường gặp Ngọc. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh, tiếp chuyện anh như một người anh lâu ngày không gặp, nhưng cô không phải là người anh cần tìm.

Chỉ còn lại Dã Lan, nhưng khi gặp cô, Tường cũng biết ngay cô không phải người anh cần tìm. Anh thấy sự xa lạ ở cô.

Chẳng ngờ người Tường cần tìm là một cô gái khác, có mối quan hệ thân thiết với cả Dã Lan, Ngọc và Hải Miên. Cô gái đó là em gái của Dã Lan và cô bị liệt. Từ cửa sổ phòng cô nhìn ra ngoài đường, cô thấy Tường và quan sát mọi hành động, cảm xúc của anh. Ba cô chị gái thay nhau giúp em dính những lá thư lên cột điện để cô em gái tội nghiệp có thể nói chuyện với một người xa lạ. Những mặc cảm về thân phận đã khiến cô giấu mình.

Không biết Tường sẽ quyết định thế nào nhưng qua con mắ của thám tử có nghề có thể nhận ra Tường đã yêu cô gái ấy qua ánh mắt anh nhìn cô lần đầu gặp mặt. Và tình yêu mãi diệu kỳ như thế…

Thám tử HBC

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.