Tinna Tình cảm thấy tội nghiệp cho 'kẻ thứ ba'

Tinna Tình cảm thấy tội nghiệp cho 'kẻ thứ ba'

Thứ 5, 07/01/2016 10:37

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tinna Tình ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất, MV "Vì sao ta gặp nhau" nói về những cuộc tình tay ba.

Sau một thời gian khá im ắng, nữ ca sĩ Tinna Tình chính thức tái xuất fan hâm mộ khi cho ra mắt MV mới mang tên "Vì sao ta gặp nhau?". Đây là một ca khúc do cô tự viết lời, nhạc sĩ Lương Bằng Quang hòa âm, phối khí kiêm đạo diễn MV.

Giải trí - Tinna Tình cảm thấy tội nghiệp cho 'kẻ thứ ba'

Tinna Tình chính thức tái xuất.

Được biết, nội dung MV "Vì sao ta gặp nhau" nói về một cuộc tình tay ba. Nhân vật nữ do Tinna Tình đóng có một tình yêu say đắm nhưng cô không biết rằng người đàn ông này đang có vợ. Phát hiện mình bị lừa dối, cô gái đã chọn cách là người ra đi với nhiều đau khổ.

Giải trí - Tinna Tình cảm thấy tội nghiệp cho 'kẻ thứ ba' (Hình 2).

Tinna Tình chia sẻ, lý do để cô có cảm hứng sáng tác ca khúc này là vì những câu chuyện tình tay ba có thật ngoài đời. Thực tế, nữ ca sĩ có nhiều bạn bè thân thiết cũng vướng vào chuyện tình tay ba, thậm chí có người còn bị lên án là "kẻ thứ ba" phá vỡ hôn nhân người khác, nhưng đồng thời cũng có người là đàn ông hoặc người vợ chính thức trong mối quan hệ.

"Chuyện tình tay ba là điều đang xảy ra rất nhiều trong thời buổi hiện nay. Đôi khi người thứ ba vì quá yêu một người đàn ông đã có vợ nên bị mang tiếng, đồng thời cũng có những người chồng không hạnh phúc bên vợ nên đi tìm tình yêu mới. Tôi được nghe kể nhiều, cũng từng chứng kiến nên đã có cảm xúc viết nên ca khúc này", nữ ca sĩ nói.

Nhắc đến chuyện tình tay ba, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới mối quan hệ giữa cô với đạo diễn Charlie Nguyễn một thời thu hút sự quan tâm của dư luận. Thời điểm vài năm trước đây, Tinna Tình đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm sau khi biết vị đạo diễn nổi tiếng cũng đang có vợ.

Hỏi Tinna Tình có lấy cảm hứng từ chính chuyện tình cảm của mình, nữ ca sĩ đã thẳng thắn phủ nhận. Cô nói: "Tính tôi cũng không muốn hờn trách gì ai. Chuyện tình cảm đó xảy ra quá lâu rồi, giờ tôi chẳng còn nhớ nữa".</

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.