Toàn cảnh vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương

Toàn cảnh vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương

Phạm Thị Phương Quế

Phạm Thị Phương Quế

Thứ 3, 19/12/2017 06:54

Đối tượng Diễm khai nhận hành vi giết chồng rồi bình thản phân xác, phi tang ở nhiều bãi rác trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ vợ giết chồng, phân xác để phi tang xảy ra ở Bình Dương gây rúng động dư luận, đến nay Công an  tỉnh Bình Dương đã hoàn tất quá trình lấy lời khai của nghi can Hồng Diễm (SN 1985, ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Liên quan đến vụ vợ giết chồng, phân xác để phi tang xảy ra ở Bình Dương gây rúng động dư luận, đến nay Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất quá trình lấy lời khai của nghi can Hồng Diễm (SN 1985, ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Đến chiều 18/12, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục tỏa đi một số nơi để tìm các đoạn thi thể còn lại của nạn nhân Trần Thanh T. (SN 1980, ngụ ấp Chương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, là chồng và cùng tạm trú tại địa chỉ với nghi can Diễm).

Đến chiều 18/12, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục tỏa đi một số nơi để tìm các đoạn thi thể còn lại của nạn nhân Trần Thanh T. (SN 1980, ngụ ấp Chương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, là chồng và cùng tạm trú tại địa chỉ với nghi can Diễm).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Diễm thừa nhận cùng chồng sinh sống tại phòng trọ có địa chỉ 3/77A, trên đường Thuận Giao 05. Đêm 15/12 chồng Diễm đi nhậu về đến phòng trọ. Tại đây, Diễm và nạn nhân xảy ra cự cãi gay gắt, dẫn đến ẩu đả. Diễm chụp lấy con dao phay có trong nhà tấn công, chém chồng gục ngã, tử vong tại phòng.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Diễm thừa nhận cùng chồng sinh sống tại phòng trọ có địa chỉ 3/77A, trên đường Thuận Giao 05. Đêm 15/12 chồng Diễm đi nhậu về đến phòng trọ. Tại đây, Diễm và nạn nhân xảy ra cự cãi gay gắt, dẫn đến ẩu đả. Diễm chụp lấy con dao phay có trong nhà tấn công, chém chồng gục ngã, tử vong tại phòng.

Diễm dùng chính con dao gây án, phân thi thể chồng để cho vào các bịch nilon, ba lô có trong phòng trọ. Lợi dụng thời điểm rạng sáng 16/12, Diễm dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể đó đi phi tang ở các bãi rác xung quanh phường Thuận Giao.

Diễm dùng chính con dao gây án, phân thi thể chồng để cho vào các bịch nilon, ba lô có trong phòng trọ. Lợi dụng thời điểm rạng sáng 16/12, Diễm dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể đó đi phi tang ở các bãi rác xung quanh phường Thuận Giao.

Ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê tỉnh An Giang) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 thì phát hiện một chiếc balo màu xanh còn mới. Anh này mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có một bao nilon. Tiếp tục mở ra xem, anh tá hoả phát hiện đầu người và lá phổi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê tỉnh An Giang) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 thì phát hiện một chiếc balo màu xanh còn mới. Anh này mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có một bao nilon. Tiếp tục mở ra xem, anh tá hoả phát hiện đầu người và lá phổi nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã tung nhiều lực lượng truy tìm những phần thi thể còn lại của nạn nhân. Tối 17/12, người dân đã trình báo công an về việc phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể người trong thùng rác trên đường Thuận Giao 05, cách nơi phát hiện phần đầu khoảng 2km.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã tung nhiều lực lượng truy tìm những phần thi thể còn lại của nạn nhân. Tối 17/12, người dân đã trình báo công an về việc phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể người trong thùng rác trên đường Thuận Giao 05, cách nơi phát hiện phần đầu khoảng 2km.

Hàng xóm cho hay, vợ chồng nạn nhân có 2 đứa con, nay đã 14 và 8 tuổi, vì hoàn cảnh xa quê kiếm sống nên gửi con ở quê để đi học. 2 vợ chồng làm lụng, gửi tiền về nuôi con.

Hàng xóm cho hay, vợ chồng nạn nhân có 2 đứa con, nay đã 14 và 8 tuổi, vì hoàn cảnh xa quê kiếm sống nên gửi con ở quê để đi học. 2 vợ chồng làm lụng, gửi tiền về nuôi con.

Việt Hương (Tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.