Toát mồ hôi đi “gom tri thức” cho con

Toát mồ hôi đi “gom tri thức” cho con

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 2, 27/08/2018 06:30

Hình ảnh các bậc phụ huynh tất tả chạy ngược xuôi để đi mua từng cuốn sách giáo khoa lẻ cho con kịp năm học mới khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, giờ đó dường như là cách duy nhất.

Gửi “nhà” làm sách giáo khoa

Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh nháo nhác chạy khắp nơi để săn lùng sách giáo khoa cho con. Hình ảnh cha mẹ tất tả chạy ngược xuôi đến các hiệu sách, nhà sách để gom từng cuốn lẻ vì không đủ bộ khiến dư luận hết sức ngạc nhiên.

Tuy nhiên, đi gom mua sách giờ là giải pháp duy nhất với họ bởi đã từ lâu về cơ bản sách giáo khoa là thứ… chỉ dùng một lần. Khái niệm người có con học lớp trước tặng lại sách cho người có con học lớp sau, hay nhà này cho lại con nhà kia bộ sách đã sử dụng giờ trở thành dĩ vãng, thấy thật tiếc.

Xi nhan Trái Phải - Toát mồ hôi đi “gom tri thức” cho con

Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh nháo nhác chạy khắp nơi để săn lùng sách giáo khoa cho con. Ảnh minh hoạ từ internet. 

Cảm giác hân hoan khi được cô hàng xóm, được bác đồng nghiệp của bố mẹ tặng lại bộ sách cũ mà những thế hệ 7X, 8X từng có giờ là điều trẻ con không còn nữa. Không phải bao giờ sách mới cũng khiến những đứa trẻ phấn khích khi vào đầu năm học. Đặc biệt, với trẻ con nhà nghèo, việc xin lại được một bộ sách cũ từ những người đi trước dường như khiến chúng hân hoan vì bố mẹ bớt được một khoản tiền.

Còn bản thân những đứa trẻ được cho sách cũng hân hoan. Cứ cuối năm học, những đứa trẻ lại rộn ràng chỉnh trang lại bộ sách đã học, thay bìa, xé nhãn vở và đóng gói cẩn thận trước khi chuyển cho các em lớp sau.

Những đứa trẻ hãnh diện khoe nhau vì thành tích giữ “sách như mới” và hân hoan tưởng tượng ra khuôn mặt vui sướng của những bạn ở vùng cao, những trẻ em nghèo nhận được các cuốn sách của mình. Một bài học về sự chia sẻ, về hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa với những đứa trẻ.                  

Thêm nữa, ý thức dành lại những cuốn sách đã học cho các bạn học sau cũng giúp cho những đứa trẻ ý thức hơn trong việc giữ gìn sách. Bọn trẻ sẽ tự hình thành ý thức không viết vấy bẩn, không xé sách để người sau dùng lại. Đây chẳng phải là điều rất nên hay sao. Và nếu như với ý thức mỗi bộ sách giáo khoa được dùng nhiều lần, liệu nhà sách sẽ được in trên chất liệu tốt hơn chăng?  

Việc nhiều loại sách giáo khoa hiện nay có thêm phần câu hỏi, bài tập dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm yêu cầu học sinh phải ghi chép hoặc điền vào đó khiến học sinh chỉ học sách 1 lần rồi cất hoặc bỏ đi gây một sự lãng phí rất lớn.

Mỗi năm, hàng trăm triệu bản sách giáo khoa được in và bán ra đồng nghĩa với việc toàn bộ số lượng đó bị bỏ đi. Bao nhiêu tỷ đồng đã nhẹ nhàng trôi theo con số sách đó? Còn với các phụ huynh, đầu năm học đầu tư tiền triệu mua sách cho con nhưng đến cuối năm đem sách bán giấy vụn được vài chục ngàn đồng.

Đành rằng sách là món đồ không mang tính kinh doanh, đầu tư mua sách cho con, có bố mẹ nào tính chuyện lỗ lãi nhưng có nhất thiết phải lãng phí như vậy?

Tôi chợt nhớ những cuốn sách giáo khoa xưa cũ. Thời buổi hiện đại, sự thay đổi là điều đương nhiên. Lạc hậu, lỗi thời… không còn đất sống. Hân hoan, mừng cho thế hệ trẻ, được tiệm cận với công nghệ, tri thức mới. Nhưng thay đổi xoành xoạch, phụ huynh chóng mặt, trẻ con thành “chuột bạch” thì cũng cần xem xét lại sao cho khoa học và không bắt phụ huynh “đốt” tiền như vậy.

Xem thêm >> Sách giáo khoa khan hiếm, NXB nói "chỉ thiếu cục bộ một chút”

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.