'Tôi bận việc gia đình, anh đừng chụp mũ'

'Tôi bận việc gia đình, anh đừng chụp mũ'

Thứ 2, 13/05/2013 13:08

Ngay sau khi kiên trì liên lạc với thạc sỹ trưởng phòng Công tác xã hội không được, phóng viên nhắn tin cho bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Tin nhắn của phóng viên như sau: 'Tôi gọi cho chị để nhờ giúp đỡ nhưng chị không có tấm lòng nhân hậu của một người cán bộ ở Bệnh viện Nhi. Tôi sẽ có ý kiến về việc này'.

Sau 10 phút, thạc sỹ Thu nhắn lại: 'Anh thông cảm, gia đình tôi đang có việc bận nên tôi chưa nghe điện được, anh không nên chụp mũ như vậy'.

Trước đó, khi trao đổi với phóng viên trình bày qua điện thoại, nhờ trưởng phòng Thu cho số điện thoại của lãnh đạo bệnh viện mới, vì cho rằng nếu nhờ vả trưởng phòng Thu thì rất phiền, vả lại cũng là ngày nghỉ cuối tuần, thạc sỹ Thu có vẻ ngạc nhiên hỏi lại: 'Sao anh không hỏi số ở anh Liêm luôn?'.

Gia đình - 'Tôi bận việc gia đình, anh đừng chụp mũ'

Bệnh nhi ở Lớp học Hy vọng

'Anh Liêm' mà bà Thu nhắc là thủ trưởng cũ của Bệnh viện Nhi trung ương. Hiện, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, một bệnh viện đa khoa của Tập đoàn Vincom.

Bé gái 5 tháng đến từ Hà Tĩnh, nặng 3,6kg, đã nhập viện Nhi hơn 1 tháng nay, vừa ra khỏi lồng kính của bệnh viện, đang thoi thóp chờ mổ. Cháu đã nhận được sự 'chăm sóc tận tụy' của nữ thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Thu như trình bày ở trên.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi trung ương mà lãnh đạo này quy định và kỳ vọng là giúp đỡ và chia sẻ với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện; Trợ giúp các y bác sỹ giải thích cho gia đình người bệnh nhằm làm cho gia đình người bệnh và nhân viên y tế thông cảm, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác khám và điều trị; Theo dõi, chăm sóc quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người bệnh và gia đình trong các trường hợp bệnh hiểm nghèo.

Trên Faceboook, sau khi bài viết 'Cháu bé 4 tháng chờ mổ & nữ trưởng phòng Bệnh viện Nhi', nhiều độc giả đã có những bình luận đáng chú ý.

Một độc giả nêu 'cảm nhận cá nhân' cho biết, 'bà Thu này thì có tiếng từ xưa tới nay rồi. Trước đây, khi mình liên hệ làm từ thiện tặng quà các cháu có H điều trị tại Khoa Lây ở viện này, bà ta okie (đồng ý). Nhưng khi tới trao quà, đoàn từ thiện không trao quà cho Phòng Công tác xã hội (do bà Thu phụ trách) thì bà bỏ mặc đoàn luôn, muốn làm gì thì làm, tỏ vẻ không hài lòng (vì không được tí gì từ những món quà đó'.

(Còn tiếp)

Việt Trần

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.