Cu Tí hỏi mẹ: "Bồ câu có biết nói không hả mẹ?".
- Không con ạ.
- Thế sao hôm qua lúc mẹ đi vắng, con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: “Bồ câu của anh, em nói đi”?
- Được, loại bồ câu này mẹ sẽ cho nó nhiễm H1N1.
- !!!!!!
Phong Linh (st)
Cu Tí hỏi mẹ: "Bồ câu có biết nói không hả mẹ?".
- Không con ạ.
- Thế sao hôm qua lúc mẹ đi vắng, con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: “Bồ câu của anh, em nói đi”?
- Được, loại bồ câu này mẹ sẽ cho nó nhiễm H1N1.
- !!!!!!
Phong Linh (st)