Năm Kỷ Hợi 2019 là sự "lên ngôi" của các chú heo vốn gắn bó lâu đời với cuộc sống của người Việt. Vì thế chúng ta có thể bắt gặp những tạo hình quen thuộc và hết sức đáng yêu của loài vật này trên khắp các công viên văn hóa và đường phố của TP.HCM.
Chỉ còn vài ngày nữa, người dân trên cả nước sẽ đón chào tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tại TP.HCM, trên mọi nẻo đường, khắp các công viên văn hóa được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ sắc màu đem đến một không khí Tết vui tươi, rộn ràng.
Trong đó, linh vật biểu trưng cho tết 2019, hình tượng những "chú Hợi" được đặt tại các nơi công cộng, khu vui chơi, công viên, đường phố luôn thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Với hàng trăm kiểu mô hình thiết kế đa dạng, phong phú cùng hàng loạt biểu cảm đáng yêu, dễ mến, những “chú Hợi” này đã khiến cho tết Nguyên đán đến gần hơn tới mọi người, mọi nhà.
Có lẽ linh vật trên đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) luôn là "nhân vật" được mong chờ nhất trong năm. Được tạo hình từ xốp, quét xi măng trắng, làm mịn và sơn màu, "gia đình nhà heo" với áo dài và nón lá đã đem tới không khí tết truyền thống đậm sắc màu.
Một bầy heo vàng biểu tượng của sự ấm no, sung túc được đặt tại cổng chính công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1).
Hai mẹ con "nhà Hợi" tại sảnh chính khách sạn Rex (quận 1)
Heo "Tài - Lộc" đem lại may mắn (quận 1)
Bộ ba heo "Phúc - Lộc - Thọ" với màu sắc bắt mắt và biểu cảm đáng yêu.
Không thể không nhắc đến những "chú heo" vàng với kích thước lớn đang được trưng bày tại Chợ Hoa "phố nhà giàu" Phú Mỹ Hưng (quận 7)
Tam ca heo nghệ sĩ...
... và cả gia đình heo nông dân
Chú heo vàng với kích thước "khủng" đã có mặt từ tết Dương lịch tại tòa nhà Diamond (Lê Duẩn, quận 1)
Đôi bạn heo bằng vải nỉ với ánh mắt vô cùng dễ thương (công viên Tao Đàn, quận 1)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.