Trải lòng của người giúp đỡ thanh niên co ro giữa trời đông Hà Nội

Trải lòng của người giúp đỡ thanh niên co ro giữa trời đông Hà Nội

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 4, 10/01/2018 08:03

Khi chia sẻ câu chuyện mình giúp đỡ một thanh niên co ro giữa trời rét mướt Hà Nội, facebook Bùi Huy Thành lại phải nhận những lời ác ý từ cộng đồng mạng.

Ngày 9/1, trên trang cá nhân của mình, chàng trai Huy Thành đã chia sẻ về câu chuyện mà mình trực tiếp trải qua. Đó là câu chuyện về lòng tốt giữa trời đông giá rét ở Hà Nội.

Theo đó, chàng trai này kể: “Tôi vừa đi rút tiền tại cây ATM trên đường Trường Chinh, Hà Nội thì gặp một chàng thanh niên ngồi co ro ở một góc. Sau khi rút tiền xong, tôi có đi tìm mua cho thanh niên này một gói xôi và có hỏi chuyện về em”.

Cộng đồng mạng - Trải lòng của người giúp đỡ thanh niên co ro giữa trời đông Hà Nội

Câu chuyện của Huy Thành gây chú ý trên các diễn đàn.

Trong câu chuyện của mình, Huy Thành viết: “Chàng thanh niên này có tên Nguyễn X.T (SN 1998, quê Ninh Bình), ở quê sống với người bà 72 tuổi, trình độ học vấn chỉ tới lớp 9. X.T đã lên Hà Nội để tìm việc kiếm thêm tiền đón Tết nhưng không tìm được việc gì.

Trộm lại lấy mất quần áo và chứng minh nhân dân vì thế không có tiền để về quê nên đã ở lại Hà Nội được 2, 3 ngày rồi. Tôi thấy một người bên cạnh bảo hôm qua chàng trai này nằm ngủ ở khu dưới hồ đại học Y.

Tôi có mua thêm cho em vỉ sữa với chai nước, nhưng chàng trai này bảo ở quê không được uống sữa bao giờ nên không thích uống, thế là tôi ra đổi thành 6 chai nước lọc, thanh niên này cứ một mực bảo "em chỉ xin anh 2 chai thôi", nhưng tôi để lại cho cậu ấy 4 chai, nếu thời gian lưu lại ở Hà Nội lâu hơn thì còn có cái mà uống.

Lúc đó, trong cốp xe của tôi có cái áo cộc tay cũ còn sạch, tôi cũng đưa cho cậu ấy mặc tạm vì thấy cậu ấy run bần bật. Tôi thì khả năng kinh tế có hạn, chỉ cho X.T được từng ấy, nên mới ngỏ ý muốn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Tôi cũng có an ủi cậu ấy, hỏi cậu ấy là có cho phép chụp ảnh mặt để nhờ mọi người giúp không thì cậu ấy bảo ngại, sợ bạn bè ở quê mà thấy thì cười. Vì thế, tôi biết có lẽ cậu ấy cũng tự ti nên không muốn cho chụp ảnh.

Cho nên, trước khi đi về tôi không an tâm nên chụp lại một tấm từ xa, mong nếu có ai nhà gần khu vực cây ATM đoạn Trường Chinh hay có thể giúp đỡ cậu ấy một chút.

Hà Nội này lạnh buốt thật, nhưng không được để cho tấm lòng người lạnh theo. Hy vọng mọi người sẽ đọc được bài này và giúp cậu ấy về quê sớm hoặc cho cậu ấy một công việc làm tạm thời tới Tết”.

Trong thời gian ngắn đăng tải, câu chuyện của Huy Thành đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Một lần nữa người dùng mạng bày tỏ lòng biết ơn đối với hành động đẹp, giúp đỡ người lạ của chàng trai này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, cho rằng chàng trai này đăng bài chỉ với mục đích câu like.

Liên hệ với chủ nhân của bài chia sẻ, Huy Thành cho biết: “Khi tôi đăng tải bài viết, rất nhiều người đã bình luận thậm chí có những ý kiến trái chiều, cho rằng câu chuyện không có tính xác thực hoặc nam thanh niên lừa đảo, nhưng trong quá trình hỏi thăm tôi thấy cậu ấy rất nhút nhát, có vẻ tự ti vì hoàn cảnh. Bên cạnh đó, cũng có người nói tôi câu like. Thế nhưng, tôi không quan tâm đến những bình luận đó, vì mỗi người một quan điểm”.

Cộng đồng mạng - Trải lòng của người giúp đỡ thanh niên co ro giữa trời đông Hà Nội (Hình 2).

Hình ảnh nam thanh niên co ro giữa trời rét mướt được Huy Thành chụp lại và chia sẻ.

Thông qua câu chuyện của mình, Huy Thành cũng muốn gửi gắm thông điệp: “Xã hội vẫn có nhiều lòng tốt nhưng cần thêm nhiều những việc tốt, phải cụ thể bằng hành động chứ không bằng lời nói. Tôi muốn nói rằng mùa đông Hà Nội rất lạnh, nhưng tình người đâu đó vẫn còn rất ấm áp”. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.