Tranh cãi dữ dội ảnh 2 thanh niên không mảnh vải che thân ở đỉnh núi

Tranh cãi dữ dội ảnh 2 thanh niên không mảnh vải che thân ở đỉnh núi

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 4, 26/10/2016 16:30

Những bức ảnh chụp lại cảnh nam thanh niên không một mảnh vải che thân đang vô tư tạo dáng trên đỉnh núi đang vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ người dùng mạng.

Vài ngày qua, trên một diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải lại bức ảnh khiến phái nữ phải đỏ mặt. Bởi lẽ trong ảnh là khoảnh khắc hai chàng trai tạo dáng trên đỉnh Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) nhưng trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Quan sát bức ảnh có thể thấy có hai cô gái lúc này cũng đang đứng trên cùng ngọn núi đó, trong khi một cô vẫn đang chụp ảnh thì cô gái khác xấu hổ quay sang không dám nhìn.

Mạng ảo - Đời thực - Tranh cãi dữ dội ảnh 2 thanh niên không mảnh vải che thân ở đỉnh núi

 Khoảnh khắc hai nam thanh niên trong bộ dạng không mảnh vải che thân trên đỉnh Pha Luông gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết người dùng mạng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của nam thanh niên này.

“Thật không thể tưởng tượng nổi các bạn này đang nghĩ gì đây. Phản cảm quá”, là chia sẻ của facebooker Nguyễn Hương.

“Trời, ngay giữa ban ngày mà làm gì vậy trời?”, nickname Diệu Linh bày tỏ.

Facebooker Toàn Nguyễn thì chia sẻ rằng: “Nếu muốn chụp thì chọn nơi kín kín đằng này xung quanh còn có bao nhiêu người nữa”.

Tuy nhiên một số khác bày tỏ việc chụp ảnh như thế nào là quyền của họ, mình là người ngoài chưa hiểu thực tình không nên phán xét.

Ngày 26/10 anh Huỳnh Hữu Khoa (sinh năm 1990) – một trong 2 người xuất hiện trong ảnh chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, anh cho biết anh hiện đang sinh sống ở Khánh Hòa, thích du lịch bụi cùng các anh em. Anh đã đi qua được 3/4 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.

Nói về bức ảnh đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ và gây tranh cãi, anh Khoa cho đó là bức ảnh chụp trên đỉnh Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La).

Anh Khoa nói: “Để đến được đỉnh đèo đó vô cùng khó khăn vất vả, chính vì thế mình và người bạn quyết định chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm của một thời tuổi trẻ ngang dọc”.

Bên cạnh đó, chàng trai này cũng tỏ ra khó hiểu khi đưa ra lời thắc mắc “Tại sao con gái chụp ảnh nude không ai nói gì mà con trai chụp lại bị lên án?”.

Ngoài ra khi thực hiện bức ảnh đó, anh Khoa chỉ nghĩ đơn giản “mình thích thì mình chụp” và đăng tải trên trang cá nhân. Nhưng không ngờ lại được mọi người chia sẻ nhiều đến vậy. Mặc dù bị nhiều người nói ra nói vào nhưng bản thân anh Khoa cho biết không mấy quan tâm, bởi đó là sở thích cá nhân của anh.

Mạng xã hội ngày nay vô cùng phát triển, chính vì thế việc quyết định làm gì, đăng tải gì lên mạng là điều mà mỗi người dùng cần quan sát, cân nhắc kỹ lưỡng.

Dẫu biết rằng mỗi người đều có quyền tự do cá nhân riêng. Nhưng ở một nơi như đỉnh đèo Pha Luông dù không phải nơi quá linh thiêng nhưng đó có nhiều du khách cùng đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Chính bởi lẽ đó, những hành động phản cảm tại nơi công cộng không nên xuất hiện. Tránh bị cư dân mạng phải lên án, “ném đá” không thương tiếc.

Thanh Lam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.