Trẻ mới sinh nặng 7,1kg: Bố không tin, phải mang con đi cân lại

Trẻ mới sinh nặng 7,1kg: Bố không tin, phải mang con đi cân lại

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thứ 2, 16/10/2017 07:27

Tất cả các thành viên trong gia đình bé trai sinh ra đã nặng 7,1kg khá ngạc nhiên, bởi siêu âm trước đó 2 tuần, bác sĩ nói thai nhi chỉ nặng khoảng 5kg.

image

Kỷ lục: Bé trai sơ sinh nặng 7,1 kg ở Vĩnh Phúc

Clip: Mức cân nặng đáng kinh ngạc của bé trai vừa lọt lòng mẹ

Sáng 14/10, tại trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, bé trai nặng 7,1kg chào đời trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Được biết, đây được coi là trẻ sơ sinh có cân nặng kỉ lục ở nước ta tới thời điểm hiện tại.c

Gia đình đặt tên bé là Trần Tiến Quốc. Bé Quốc là con thứ 2 của vợ chồng chị Nguyễn Kim Liên và anh Trần Tiến Quân (quê Vĩnh Tường).

Xã hội - Trẻ mới sinh nặng 7,1kg: Bố không tin, phải mang con đi cân lại

Bé Quốc (không đội mũ) sinh ra có cân nặng kỉ lục: 7,1kg

 Một điều cũng khá đặc biệt, con trai đầu lòng của anh Quân là bé Trần Tiến Kỳ (4 tuổi), khi lọt lòng mẹ cũng có cân nặng hơn rất nhiều đứa trẻ khác: hơn 4kg.

Trao đổi với phóng viên, anh Trần Tiến Quân (bố cháu bé) cho biết, bản thân anh cũng khá bất ngờ khi bác sĩ thông báo con trai mình nặng tới 7,1kg. Thậm chí anh còn bế con đi cân lại.

Bởi lẽ, trong quá trình vợ mang thai, anh Quân có đưa vợ đi khám thai định kì ở cả phòng khám tư và trung tâm y tế. Thời điểm 2 tuần trước khi vợ sinh, anh cũng đưa vợ đi khám, khi đó các bác sĩ thông báo cân nặng con của anh chỉ khoảng 5kg.

Xã hội - Trẻ mới sinh nặng 7,1kg: Bố không tin, phải mang con đi cân lại (Hình 2).

Anh Quân cũng khá bất ngờ về cân nặng của con

 Anh Quân cho hay, chị Liên không có chế độ ăn uống gì đặc biệt, chị cũng không mang trong người bệnh tật gì. “Trời cho sao mình nhận vậy, chỉ mong cho hai mẹ con khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi”, anh Quân nói.

Anh Quân cũng cho biết, nếu biết vợ sinh con 7kg, có lẽ gia đình sẽ đưa lên bệnh viện tuyến trên, nhưng nghĩ chỉ khoảng 5kg nên cho ra bệnh viện huyện mổ.

“Đến giờ tôi có thể thở phào được rồi, vì ca mổ đã thành công, con tôi khỏe mạnh, ăn tốt. Mẹ cháu còn hơi đau do mới mổ được hơn 1 ngày”, anh Quân cười bảo.

 

Xã hội - Trẻ mới sinh nặng 7,1kg: Bố không tin, phải mang con đi cân lại (Hình 3).

Họ hàng bên nội cũng có mặt tại bệnh viện để cùng bà ngoại và bố của bé chăm sóc hai mẹ con

 Cùng có mặt ở khoa Sản, trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, bà Nguyễn Thị Thu (bà ngoại cháu bé) cho biết, bà cũng khá bất ngờ về cân nặng của cháu mình khi sinh ra.

"Lúc đi siêu âm trước sinh, biết cân nặng thai nhi to hơn những đứa trẻ khác nhiều, con gái tôi có đăng kí sẽ mổ đẻ tại trung tâm Y tế Vĩnh Tường. Nhưng khi con tôi trở dạ, gia đình đưa tới đây nó vẫn có ý nguyện muốn đẻ thường. Tuy nhiên, do thai to nên các bác sĩ yêu cầu phải mổ đẻ.

Hiện tại cháu bú sữa ngoài, nhưng trộm vía cháu ăn tốt, ngoan ngoãn, không quấy khóc gì cả”, bà Thu vui vẻ nói.

Về phía trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, bác sĩ Vũ Thị Bích Thủy, Phó trưởng khoa Sản, cho biết: Hiện tại cả hai mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh. Còn diễn biến sức khỏe như thế nào thì các bác sĩ của Trung tâm đang tiếp tục theo dõi.

“Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ cho một ca có cân nặng kỉ lục như thế này. Trước đây có một ca sinh khác, cháu bé mới chào đời mà khá nặng, nhưng chỉ là 5kg. Với những trường hợp thai to, cháu bé sinh ra có thể bị tụt đường huyết, suy hô hấp vì diện tích da rất lớn”, bà Thủy nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Hợi, Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, cũng khẳng định: “Đây là trường hợp hiếm gặp và ở Trung tâm thì đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên, từ nay tới khi hai mẹ con sản phụ xuất viện các bác sĩ còn phải tiếp tục theo dõi”.

Nguyễn Huệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.