Triển lãm “Dấu ấn” tri ân thầy Văn Như Cương gây xúc động mạnh

Triển lãm “Dấu ấn” tri ân thầy Văn Như Cương gây xúc động mạnh

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 7, 18/11/2017 13:12

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thầy cô và học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đã có những giây phút tri ân thầy Văn Như Cương đầy xúc động.

Mặc dù 9h30 chương trình mới chính thức bắt đầu, nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, các thầy cô và các em học sinh đã có mặt từ rất sớm.

Mặc dù 9h30 chương trình mới chính thức bắt đầu, nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, các thầy cô và các em học sinh đã có mặt từ rất sớm.

Trong lòng mỗi thầy cô, mỗi một người học trò đều có những cảm xúc bồi hồi, khó tả khi nhắc về người thầy giáo đáng kính PGS. Văn Như Cương.

Trong lòng mỗi thầy cô, mỗi một người học trò đều có những cảm xúc bồi hồi, khó tả khi nhắc về người thầy giáo đáng kính PGS. Văn Như Cương.

Khi nhắc về người thầy, người cha đáng kính đã mãi mãi ra đi của mình, cô Văn Liên Na – con gái thầy Văn Như Cương đã bật khóc vì xúc động, cô nói: “27 năm qua bố tôi luôn đồng hành cùng trường Lương Thế Vinh, nhưng năm nay là năm đầu tiên bố tôi không còn cùng các thầy cô, các em chung vui trong ngày lễ này nữa.  Với cương vị là người con tôi thấy nhớ bố của mình nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng xúc động trước tình cảm của học sinh dành cho bố tôi”.
Cũng trong buổi lễ tri ân đầy xúc động này, cô giáo Văn Liên Na tự hứa với người cha đáng kính của mình: “Dù bố tôi không còn nữa nhưng những triết lý, tinh thần học tập, những tâm tư tình cảm mà bố xây dựng nên ngôi trường này vẫn còn đó. Tôi cũng hiểu được trách nhiệm của mình lớn lao, làm thế nào để ngôi trường Lương Thế Vinh luôn tồn tại trong tâm trí mỗi người. Tôi và các thầy cô, các thế hệ học trò cũng tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành di nguyện của thầy Văn Như Cương”.

Khi nhắc về người thầy, người cha đáng kính đã mãi mãi ra đi của mình, cô Văn Liên Na – con gái thầy Văn Như Cương đã bật khóc vì xúc động, cô nói: “27 năm qua bố tôi luôn đồng hành cùng trường Lương Thế Vinh, nhưng năm nay là năm đầu tiên bố tôi không còn cùng các thầy cô, các em chung vui trong ngày lễ này nữa. Với cương vị là người con tôi thấy nhớ bố của mình nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng xúc động trước tình cảm của học sinh dành cho bố tôi”. Cũng trong buổi lễ tri ân đầy xúc động này, cô giáo Văn Liên Na tự hứa với người cha đáng kính của mình: “Dù bố tôi không còn nữa nhưng những triết lý, tinh thần học tập, những tâm tư tình cảm mà bố xây dựng nên ngôi trường này vẫn còn đó. Tôi cũng hiểu được trách nhiệm của mình lớn lao, làm thế nào để ngôi trường Lương Thế Vinh luôn tồn tại trong tâm trí mỗi người. Tôi và các thầy cô, các thế hệ học trò cũng tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành di nguyện của thầy Văn Như Cương”.

Cô Phạm Thanh Việt có 28 năm công tác tại trường Lương Thế Vinh, khi nhắc về thầy Văn Như Cương, cô Việt không giấu nổi những cảm xúc: “Tôi có rất nhiều kỷ niệm với thầy Văn Như Cương, tôi đã học được ở thầy rất nhiều thứ. Đây là lần tiên 20/11 trường Lương Thế Vinh không có thầy, nên tôi vô cùng xúc động. Dù thầy Văn Như Cương không còn nữa, nhưng mỗi thầy cô như chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm xây dựng ngôi trường Lương Thế Vinh xứng với tâm huyết mà thầy đã gây dựng nên”.

Cô Phạm Thanh Việt có 28 năm công tác tại trường Lương Thế Vinh, khi nhắc về thầy Văn Như Cương, cô Việt không giấu nổi những cảm xúc: “Tôi có rất nhiều kỷ niệm với thầy Văn Như Cương, tôi đã học được ở thầy rất nhiều thứ. Đây là lần tiên 20/11 trường Lương Thế Vinh không có thầy, nên tôi vô cùng xúc động. Dù thầy Văn Như Cương không còn nữa, nhưng mỗi thầy cô như chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm xây dựng ngôi trường Lương Thế Vinh xứng với tâm huyết mà thầy đã gây dựng nên”.

Cũng chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin cảm xúc về người thầy đáng kính Văn Như Cương, em Ngọc Diệp (học sinh lớp 12D01, Phó bí thư đoàn trường) cho biết: “Ấn tượng của em về thầy Văn Như Cương, thầy là một người hiền từ, nhân hậu. Em còn nhớ ngày đầu tiên em bước vào trường, thầy gặp em trong buổi ăn trưa và thầy hỏi em “con có no không”, khi đó em nói “con thấy bữa ăn hôm nay không no”. Ngay ngày hôm sau thầy đã báo các cô tăng suất ăn cho học sinh, từ đó em cảm nhận thầy rất ấm áp không xa cách giữa thầy hiệu trưởng với học sinh. 
Khi còn sống thầy Văn Như Cương có nói với chúng em “dù sau này các con có trở thành ai nhưng trước hết hãy là người tử tế” đó là bài học mà em khắc ghi mãi cho đến bây giờ. Dù thầy không còn nữa, nhưng chúng em những học sinh trường Lương Thế Vinh vẫn nhớ mãi về thầy và cảm thấy thầy vẫn luôn bên cạnh”.

Cũng chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin cảm xúc về người thầy đáng kính Văn Như Cương, em Ngọc Diệp (học sinh lớp 12D01, Phó bí thư đoàn trường) cho biết: “Ấn tượng của em về thầy Văn Như Cương, thầy là một người hiền từ, nhân hậu. Em còn nhớ ngày đầu tiên em bước vào trường, thầy gặp em trong buổi ăn trưa và thầy hỏi em “con có no không”, khi đó em nói “con thấy bữa ăn hôm nay không no”. Ngay ngày hôm sau thầy đã báo các cô tăng suất ăn cho học sinh, từ đó em cảm nhận thầy rất ấm áp không xa cách giữa thầy hiệu trưởng với học sinh. Khi còn sống thầy Văn Như Cương có nói với chúng em “dù sau này các con có trở thành ai nhưng trước hết hãy là người tử tế” đó là bài học mà em khắc ghi mãi cho đến bây giờ. Dù thầy không còn nữa, nhưng chúng em những học sinh trường Lương Thế Vinh vẫn nhớ mãi về thầy và cảm thấy thầy vẫn luôn bên cạnh”.

Em Nguyễn Linh Đan (học sinh lớp 11D3) cũng bày tỏ: “Buổi lễ hôm nay như thay cho lời chúc của chúng em gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.
Nói về quá trình chuẩn bị cho buổi triển lãm, Linh Đan cũng chia sẻ thêm: “Để buổi triển lãm “Dấu ấn” về thầy Văn Như Cương được diễn ra, chúng em đã tập hợp những tư liệu về thầy, thông tin về thầy, gấp hạc giấy tạo thành logo của trường Lương Thế Vinh. Điều mà em muốn nhắn với thầy Văn Như Cương là đối với chúng em thầy chưa bao giờ đi xa cả”.

Em Nguyễn Linh Đan (học sinh lớp 11D3) cũng bày tỏ: “Buổi lễ hôm nay như thay cho lời chúc của chúng em gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Nói về quá trình chuẩn bị cho buổi triển lãm, Linh Đan cũng chia sẻ thêm: “Để buổi triển lãm “Dấu ấn” về thầy Văn Như Cương được diễn ra, chúng em đã tập hợp những tư liệu về thầy, thông tin về thầy, gấp hạc giấy tạo thành logo của trường Lương Thế Vinh. Điều mà em muốn nhắn với thầy Văn Như Cương là đối với chúng em thầy chưa bao giờ đi xa cả”.

Các thầy cô giáo và các em học sinh dành một phút mặc niệm tưởng nhớ thầy Văn Như Cương.

Các thầy cô giáo và các em học sinh dành một phút mặc niệm tưởng nhớ thầy Văn Như Cương.

Các thầy cô chia sẻ cảm xúc về thầy Văn Như Cương.

Các thầy cô chia sẻ cảm xúc về thầy Văn Như Cương.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Để lại nhiều dấu ấn.

Để lại nhiều dấu ấn.

Điều đặc biệt trong buổi lễ tri ân này, các học sinh đã tổ chức buổi triển lãm mang tên “Dấu ấn” về cuộc đời và những dấu ấn của thầy Văn Như Cương như một sự tưởng nhớ đến người thầy đáng kính.

Điều đặc biệt trong buổi lễ tri ân này, các học sinh đã tổ chức buổi triển lãm mang tên “Dấu ấn” về cuộc đời và những dấu ấn của thầy Văn Như Cương như một sự tưởng nhớ đến người thầy đáng kính.

Ngọc Diệp cho biết thêm: “Buổi lễ triển lãm “dấu ấn” xuất phát từ cựu học sinh và ban chấp hành đoàn trường. Buổi triển lãm này chúng em thực hiện bằng tất cả tình cảm dành cho thầy Văn Như Cương nói riêng và các thầy cô giáo trong trường nói chung”.

Ngọc Diệp cho biết thêm: “Buổi lễ triển lãm “dấu ấn” xuất phát từ cựu học sinh và ban chấp hành đoàn trường. Buổi triển lãm này chúng em thực hiện bằng tất cả tình cảm dành cho thầy Văn Như Cương nói riêng và các thầy cô giáo trong trường nói chung”.

Tại buổi triển lãm, các thế hệ học trò đã được xem lại những kỷ vật,những câu nói ấn tượng của thầy.

Tại buổi triển lãm, các thế hệ học trò đã được xem lại những kỷ vật,những câu nói ấn tượng của thầy.

img

img

img

img

img

img

Ngoài ra, 28.000 con hạc giấy trắng do chính các em học sinh thi công và thực hiện, có logo của trường Lương Thế Vinh...

Ngoài ra, 28.000 con hạc giấy trắng do chính các em học sinh thi công và thực hiện, có logo của trường Lương Thế Vinh...

Hình ảnh đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong trái tim của mỗi người tham dự.

Hình ảnh đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong trái tim của mỗi người tham dự.

Sáng 18/11, trường THPT Lương Thế Vinh, cơ sở 1 (thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã tổ chức buổi lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, các học sinh tổ chức buổi triển lãm tri ân thầy Văn Như Cương mang tên “Dấu ấn”. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.