Trở thành kẻ sát nhân vì món nợ 500 ngàn đồng

Trở thành kẻ sát nhân vì món nợ 500 ngàn đồng

Thứ 5, 27/12/2012 23:48

Ấm ức vì nhiều lần đòi tiền không được, Minh đã dùng gậy đánh chết vợ của ông Sâm ngay giữa chỗ đông người, gây phẫn nộ trong dư luận.

Giết người vì món nợ 500 ngàn đồng

Trong quá trình làm ăn buôn bán, vợ chồng ông Trương Văn Sâm và bà Phan Thị Thủy trú tại xóm Bình Hải, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có quen biết và qua lại thân tình với với ông Ngô Trí Minh và vợ là bà Lê Thị Phương, trú tại khối Tân Cường, thị trấn Nghĩa Đàn. Năm 2010, ông Trương Văn Sâm có vay nóng của Ngô Trí Minh 500 ngàn đồng. Một thời gian sau, Lê Thị Phương (vợ Minh) đã vài lần gọi điện cho ông Sâm đòi lại khoản tiền trên.

Pháp luật - Trở thành kẻ sát nhân vì món nợ 500 ngàn đồng

Kẻ giết người Ngô Trí Minh

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, từ năm 2010 cho mãi đến năm 2012, sau nhiều lần đòi nợ, ông Sâm vẫn không chịu trả số tiền trên. Ấm ức nên bà Phương đã kể lại sự việc này cho chồng là ông Ngô Trí Minh.

Một ngày đầu năm 2012, bà Thủy đang đi bán hàng trên đường ở gần chợ thì bà Phương tình cờ bắt gặp. Nhớ ra khoản nợ, bà Phương tiến lại hỏi nợ bà Thủy. Và cũng giống như những lần trước, hai người to tiếng, giằng co xô xát, rồi xúc phạm nhau.

Thời điểm này, Ngô Trí Minh trên đường đi làm về vô tình nhìn thấy vợ mình đang giằng co, chửi bới với bà Thủy nên cơn điên trong người nổi lên. Minh vớ ngay một thanh gỗ chạy đến tuyên bố xanh rờn: “Mày đứng to mồm nữa, tau giết bây giờ”.

Nhìn thấy Ngô Trí Minh với thanh gỗ trên tay, bà Thủy sợ hãi, chạy nhanh vào một gia đình người dân cạnh đường để thoát thân. Rất may, thời điểm này, người dân hiếu kỳ đến xem rất đông, có mấy người chạy lại can ngăn, đưa Ngô Trí Minh về nhà, khuyên bà Thủy tránh đi nơi khác nên mọi thứ chấm dứt.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, Minh vẫn không nguôi cơn giận dữ. Ít phút sau, nhìn thấy bà Thủy đang gọi điện thoại cho ai đó, có vẻ như gọi người kêu cứu, Minh liền vớ ngay thanh gỗ dài khoảng 75cm mà y đã cầm trước đó, chạy xông đến bên cạnh bà Thủy nói giọng như muốn ăn tươi nuốt sống: “Hôm trước mày xúc phạm gì tao?. Bà Thủy chưa kịp trả lời, Minh liền vung gậy đánh một nhát vào đầu bà Thủy.

Cú phang như trời giáng của Minh đã làm bà Thủy ngã nhoài xuống đất nằm bất động. Tưởng rằng, sau khi đánh bà Thủy một nhát, Minh sẽ tỉnh ra, nhưng không ngờ, Ngô Trí Minh lại tiếp tục cầm thanh gỗ vụt liên tiếp 2 phát vào đầu làm bà Thủy bị vỡ xương sọ vùng chẩm trái, tụ máu ngoài màng cấp. Rất may thời điểm ấy đông người đã có mặt nên Minh không thể thực hiện hành vi của mình tới cùng. Bà Thủy được bà con đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Ngô Trí Minh được đưa lên trụ sở công an thị trấn Nghĩa Đàn tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Y đã khóc ân hận, vì cho rằng, y đã không giữ được bình tĩnh khi bị đối phương kích động, nhất là khi chồng bà Thủy rất thiếu ý thức trong việc thanh toán nợ nần.

Kim Thoa


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.