Trộm tivi khách sạn kiếm tiền... cưới vợ

Trộm tivi khách sạn kiếm tiền... cưới vợ

Thứ 4, 08/01/2014 15:06

Với thủ đoạn ăn mặc như khách du lịch, kéo theo một chiếc vali to đùng, sử dụng chứng minh nhân dân giả, Tiến ăn trộm được hai chiếc tivi của hai khách sạn nổi tiếng tại TP. Mỹ Tho. Tuy nhiên, khi đang gây án vụ thứ ba thì Tiến bị bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT, Tiến khiến điều tra viên vô cùng sửng sốt khi khai nhận y là một kỹ sư nông nghiệp, do thiếu tiền làm đám cưới nên mới nghĩ ra cách này để đi ăn trộm.

Độc chiêu mang vali to vào khách sạn trộm tivi    

Ngày 30/12, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biêt, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn đối tượng Lâm Nhật Tiến (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)  để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, Tiến chính là đối tượng đóng giả khách du lịch vào thuê phòng tại hai khách sạn rồi trộm hai tivi đắt tiền.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/12, Tiến ăn mặc giống như khách du lịch từ tỉnh khác đến, kéo theo một chiếc vali to đi đến bến xe buýt tại địa bàn huyện Chợ Gạo. Nhiều người hàng xóm thấy Tiến ăn mặc như vậy đều tưởng y đi du lịch nhân dịp Tết Dương lịch 2014 sắp đến. Tại bến xe buýt, Tiến bắt tuyến xe đi thị xã Gò Công.

Khi đến nơi, Tiến sử dụng một chứng minh nhân dân giả mang tên người khác tìm đến khách sạn L.H. thuê phòng để nghỉ trọ. Thấy một vị khách ăn mặc bảnh bao, xách theo nhiều đồ đạc, nhân viên khách sạn tưởng khách VIP nên cho thuê phòng ngay. Nhận phòng xong, Tiến không nghỉ ngơi mà mang găng tay chuyên dụng và lấy đoản, tua vít mở khóa phòng bên cạnh rồi tháo chiếc tivi 24 inch bỏ vào vali.

Pháp luật - Trộm tivi khách sạn kiếm tiền... cưới vợ

Đối tượng Tiến tại cơ quan CSĐT.

Với lý do có việc gấp, Tiến kéo vali xuống trả phòng và thanh toán tiền. Khi rời khỏi khách sạn, thấy quá ngon ăn, Tiến quyết định tiếp tục đi gây án. Sau một hồi suy nghĩ, Tiến liền leo lên xe buýt tuyến đi TP. Mỹ Tho. Tại TP này, Tiến đi lòng vòng nhiều nơi tìm khách sạn tiếp tục gây án. Khi đi đến địa phận xã Trung An (TP. Mỹ Tho), Tiến thấy khách sạn H.L. sang trọng liền quyết định vào thuê phòng.

Do khách sạn đang vắng khách nên Tiến được nhân viên đưa lên phòng có trang thiết bị nội thất đẹp nhất. Khi thấy nhân viên khách sạn đi khỏi, Tiến kiểm tra không có hệ thống camera nên lấy đồ nghề mở khóa phòng bên cạnh. Sau vài phút, chiếc tivi màn hình phẳng tiếp tục nằm gọn trong vali của Tiến. Với thủ đoạn như cũ, Tiến nhanh chóng thoát khỏi khách sạn.

Trộm tivi lấy tiền cưới vợ

Trên đường tìm nơi tiêu thu hai chiếc tivi vừa trộm được, Tiến phát hiện khách sạn Hùng Hiếu (phường 5, TP. Mỹ Tho) có vẻ ngoài sang sang nên lòng tham tiếp tục nổi lên. Không thể kiềm chế được "sở thích" đạo chích của mình, Tiến liền kéo chiếc vali vào gặp lễ tân thuê phòng. Thấy vị khách ăn mặc sành điệu, lễ tân liền yêu cầu nhân viên phòng đưa lên tầng nhận phòng.

Nhưng không may cho Tiến là tivi tại khách sạn này to hơn khổ vali mà y mang theo. Đành mất vài chục ngàn tiền thuê phòng, Tiến kéo vali rời khỏi khách sạn. Lần này, thấy mệt mỏi vì kéo chiếc vali có hai chiếc tivi, Tiến thuê taxi chở mình đi lòng vòng TP. Mỹ Tho tìm cửa hàng bán. Khi đi đến địa bàn xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho), Tiến thấy "ưng mắt" khách sạn 306 nên quyết định vào "kiếm chác".

Khi nhận phòng khách sạn, Tiến mới chửi thầm trong miệng vì tivi được chủ khách sạn treo ở trên cao. Mặc dù đã lấy ghế kê nhưng Tiến vẫn không leo lên gỡ được nên đành xuống lễ tân trả phòng. Tuy nhiên, khi Tiến vừa bước ra khỏi khách sạn đã bị lực lượng trinh sát hình sự cơ quan CSĐT công an TP. Mỹ Tho ập vào bắt giữ khẩn cấp. Khi bị bắt giữ, Tiến ra sức chống cự vì cho rằng mình bị bắt oan. Tuy nhiên, khi cơ quan CSĐT mở chiếc vali ra với tang vật là hai chiếc tivi bên trong thì Tiến đành ngoan ngoãn về trụ cơ quan CSĐT làm việc.

Làm việc với cơ quan CSĐT, đối tượng Tiến biết không thể chối tội nên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi lý do vì sao lại đi trộm cắp tài sản của các khách sạn, Tiến mới thú thật là vài tháng tới, Tiến sẽ cưới vợ. Tuy nhiên, mức lương kỹ sư nông nghiệp tại công ty có vốn nước ngoài chỉ đủ Tiến chi tiêu nên việc để dành là không thể. Trong khi đó, gia đình Tiến lại đang khó khăn. Trong cơn túng quẫn nên Tiến mới làm liều.

Tên trộm kỳ quặc

Một nhân viên khách sạn 306 (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho), cho biết: "Trước khi tên trộm vào khách sạn, nhân viên tại đây đã được đồng nghiệp mật báo là có một đối tượng ăn mặc giống khách du lịch, xách vali loại lớn chuyên đi trộm tivi. Khi nhận được đối tượng vào thuê phòng, nhân viên khách sạn liền báo tin ngay cho cơ quan CSĐT công an TP. Mỹ Tho đến vây bắt đối tượng". Liên quan đến vụ việc, nhân viên này còn cho biết, tên trộm này đang được người dân tại TP. Mỹ Tho "xếp loại" là tên trộm kỳ quặc nhất Việt Nam. Bởi nhìn vào thủ đoạn gây án có phần "ngốc nghếch" của tên trộm khiến ai cũng phải phì cười khi nhắc đến.   

Quốc Huy

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.