Trọng Tấn kể lại câu chuyện cuộc đời trong MV đầu tay

Thứ 6, 10/07/2015 13:34

Với kịch bản chân thực và sống động về câu chuyện cuộc đời của ca sĩ Trọng Tấn, “Khúc hát sông quê” hứa hẹn sẽ là sản phẩm gây xúc động, khơi gợi những tình cảm thiêng liêng nhất trong mỗi người.

“Khúc hát sông quê” là tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Lê Huy Mậu, được đánh giá là một trong những ca khúc viết về quê hương hay nhất, thấm đẫm tâm hồn Việt.

“Khúc hát sông quê” đến với công chúng yêu nhạc lần đầu tiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ và được xem là “bản hit” làm nên tên tuổi của cô. Sau này, “Khúc hát sông quê” được hát bởi nhiều ca sĩ khác như Thu Hiền, Phương Thảo… khiến nó được ngầm mặc định chỉ dành cho giọng nữ.

Điều đó khiến quyết định chọn “Khúc hát sông quê” làm MV đầu tay sau khi “đánh liều” hát lần đầu tiên trong đêm “Trọng Tấn- In The Spotlight 2014” tưởng dễ nhưng lại rất khó, quen thuộc mà lại thử thách vô cùng.

Giải trí - Trọng Tấn kể lại câu chuyện cuộc đời trong MV đầu tay

Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ, anh và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo từ lâu đã có một sự cảm mến đặc biệt dành cho nhau cả về âm nhạc và sự nghiệp. Nếu như Nguyễn Trọng Tạo ấn tượng Trọng Tấn vì giọng hát mẫu mực, đậm chất dân gian và đường hướng âm nhạc đầy thú vị mà “ông hoàng nhạc Đỏ” đang đi, thì ngược lại, Trọng Tấn lại thấy ở Nguyễn Trọng Tạo tài phổ nhạc từ thơ hiếm có, cùng một hồn quê đầy hồn hậu, và sâu sắc.

“Điều khiến tôi đi đến quyết định chinh phục ‘Khúc hát sông quê’ vì bị xúc động mạnh trước tình cảm tác giả dành cho dòng sông quê hương. Nó da diết, thương cảm, máu thịt vô cùng…"

Trọng Tấn bồi hồi, “Bài hát đã làm sống lại tất cả hồi ức tuổi thơ như cuốn phim quay chậm của Trọng Tấn… Mỗi lần nghe, tôi như nhìn thấy bóng mình ở trong mỗi ca từ, giai điệu".

“Quê tôi cũng có một dòng sông lượn quanh làng. Cũng giống như bao đứa trẻ quê, lăn lóc với ruộng đồng, con trâu, bến nước. Những ngày tháng thương khó, nhưng ấm áp thú vui thôn giã ấy khiến sau bao năm phiêu bạt xa quê, khiến tôi luôn yêu tất cả những dòng sông mình đã đi qua. Những dòng sông làm tôi nhớ về quê hương, nơi có

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.