Trung Quốc tức giận vì "chiến binh đất nung" bị trộm ngón tay

Trung Quốc tức giận vì "chiến binh đất nung" bị trộm ngón tay

Trương Mạnh Kiên

Trương Mạnh Kiên

Thứ 3, 20/02/2018 15:00

Tượng binh mã dưới thời Tần Thủy Hoàng được phía Mỹ mượn đã bị một người đàn ông bẻ ngón tay mang về làm kỷ niệm.

Tiêu điểm - Trung Quốc tức giận vì 'chiến binh đất nung' bị trộm ngón tay

Bức tượng mất ngón tay cái trong vụ việc.

Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu "sự trừng phạt nghiêm khắc" người đàn ông bị cáo buộc đã đánh cắp người ngón tay cái từ một bức tượng chiến binh đất nung được trưng bày ở Mỹ.

Bức tượng 2.000 năm tuổi, trị giá 4,5 triệu USD, là một trong 10 món cổ vật được viện Franklin ở Philadelphia đi mượn.

Tuần trước, Michael Rohana bị buộc tội trộm cắp và cất giấu một tác phẩm nghệ thuật lớn, sau đó được phóng thích.

"Đội quân đất nung" là tượng binh mã dưới thời Tần Thủy Hoàng và được coi là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất của Trung Quốc.

Theo biên bản của tòa án, Rohana, 24 tuổi, thực hiện hành vi của mình khi tham dự một bữa tiệc tại viện Franklin vào ngày 21/12. Tại đây Rohana đi vào triển lãm binh mã Tần Thủy Hoàng - nơi sau đó bị đóng cửa.

Theo Tân Hoa Xã, Rohana dùng điện thoại di động làm đèn pin và chụp ảnh tự sướng với một trong các chiến binh.

Sau đó, người này đặt tay lên phía tay trái của bức tượng và dường như bẻ gãy cái gì đó, bỏ vào túi, rồi bỏ đi.

Nhân viên bảo tàng phát hiện bức tượng chiến binh bị mất ngón tay cái vào ngày 8/1. FBI dần lần ra dấu vết của người đàn ông 24 tuổi. Rohana sau đó thừa nhận đã giữ ngón tay cái trong một ngăn kéo bàn.

Hôm 19/2, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Di sản Thiểm Tây, một tổ chức của Chính phủ Trung Quốc chuyên cho mượn các bức tượng, "lên án mạnh mẽ" viện Franklin vì "bất cẩn" với các bức tượng.

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ trừng phạt thủ phạm một cách nghiêm khắc", Giám đốc Trung tâm Wu Haiyun nói.

Ông Wu cho biết, trung tâm này sẽ cử hai chuyên gia sang Mỹ để đánh giá thiệt hại và sửa chữa bức tượng bằng ngón tay vừa được thu hồi. Ngoài ra còn có thêm yêu cầu bồi thường.

10 bức tượng hiện đang trưng bày tại viện Franklin là một phần của một đội quân gồm 8.000 chiến binh bằng đất nung.

Các bức tượng được làm vào thời hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Vị hoàng đế này tin rằng những chiến binh đất nung sẽ bảo vệ ông ở thế giới bên kia.

Các chiến binh Tần Thủy Hoàng được các nông dân địa phương phát hiện tại tỉnh Tây An của Trung Quốc vào năm 1974.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.