Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 7, 26/07/2025 09:47

Sau nhiều năm không thu hút được học viên, trường Trung cấp Kỹ thuật và Phát triển Nông nghiệp Hà Tĩnh bị bỏ hoang, trở thành nơi chăn nuôi gia súc của người dân.

Hạ tuần tháng 7/2025, có mặt tại trường Trung cấp Kỹ thuật và Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh, đóng tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên ghi nhận không hề có bóng dáng học viên, trong khi đó cơ sở vật chất nơi này đang xuống cấp trầm trọng.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 1.

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng vào năm 2000, với tổng số vốn 15 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 4,6ha. Ban đầu, trường hướng đến đào tạo các ngành nghề như: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y, quản lý đất đai, kế toán doanh nghiệp...

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đi vào hoạt động, trường rơi vào tình trạng “ế ẩm” học viên. Để khắc phục tình trạng đó, năm 2012, trường tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm dãy nhà thư viện cao 3 tầng trị giá 4 tỷ đồng, nhưng kết quả không mấy cải thiện.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 3.

Năm 2013, trường được chuyển giao cho Đại học Hà Tĩnh để sáp nhập thành một cơ sở đào tạo ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, sau đó Đại học Hà Tĩnh khánh thành cơ sở mới ở xã Cẩm Lạc, khoa Nông nghiệp của trường cũng được chuyển về đây đào tạo.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 4.

Từ đó đến nay, trường Trung cấp Kỹ thuật và Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh chính thức “cửa đóng then cài”, trở thành nơi trông thả gia súc của người dân xung quanh và là nơi trú ngụ tạm thời của các “lữ khách đường xa” đến địa phương buôn bán.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 5.

Qua quan sát của phóng viên, trường có một dãy nhà học cao 4 tầng, ký túc xá 3 tầng và dãy nhà xưởng, nhà thí nghiệm 2 tầng. Nhưng từ khi bỏ hoang đến nay, các dãy nhà xuống cấp trầm trọng.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 6.

Các căn phòng in vết màu “sương gió”, cánh cửa phòng học bị mục rữa do mối đục khoét. Nhiều mái ngói bạc màu thời gian, bị tốc mái, bay ngói, tạo ra nhiều lỗ hổng lớn trên mái nhà.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Hương là tiểu thương buôn bán vịt đang ở tạm tại trường cho biết, mặc dù mới ở vài ngày nhưng cũng nhận thấy hiện trạng của trường rất tồi tàn, bởi nhiều lần nghe thấy tiếng rơi của ngói khi gió thổi mạnh. “Chúng tôi từ xa đến đây để bán vịt, chỉ ở vài ngày nên xin ở nhờ vài hôm, vừa có chỗ nghỉ, vừa có nơi để thả vịt”, chị Hương cho biết.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 8.

Do cỏ mọc um tùm nên hằng ngày có rất nhiều người dân địa phương đưa trâu bò vào chăn thả bên trong.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 9.

Thậm chí ở phía sau dãy nhà thí nghiệm 2 tầng, cây cỏ đã mọc quá đầu gối.

Trường học hàng chục tỷ đồng trở thành nơi nuôi gia súc - Ảnh 10.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2017, trường Trung cấp Kỹ thuật và Phát triển nông nghiệp đã được bàn giao lại cho UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Sau đó, phía Tỉnh giao cho Sở Tài Chính thực hiện các thủ tục bán, chuyển nhượng,… để tránh lãng phí nhưng vẫn chưa tìm được đơn vị nào. Chính vì vậy, công trình tiền tỷ được xây dựng với mục đích đào tạo nhân lực nay vẫn đang nằm “phơi nắng, phơi sương”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.