Truy bắt nhóm côn đồ dùng súng đe dọa, đâm chết người tại Thanh Hoá

Truy bắt nhóm côn đồ dùng súng đe dọa, đâm chết người tại Thanh Hoá

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 2, 10/09/2018 06:30

Tỉnh lại sau khi bị đâm trọng thương, anh Trịnh Văn Dương đã kể lại toàn bộ diễn biến sự việc và giây phút kinh hoàng khi chứng kiến côn đồ cầm súng dọa bắn mình và đâm chết anh trai trên đường họ đi uống cà phê.

Tối 6/9, trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng, khiến dư luận xôn xao bàn tán về tính chất manh động, côn đồ của nhóm hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân. Trong vụ án này, anh Trịnh Văn D. bị đâm tử vong tại chỗ, Trịnh Văn Đông (em ruột D.), cùng trú tại thôn 4, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn may mắn thoát chết và bị trọng thương.

Vừa tỉnh lại sau cơn mê, Đông đã kể cho PV nghe về quá trình diễn biến của sự việc kinh hoàng mình vừa trải qua. Theo đó, khoảng 21h ngày 6/9, hai anh em D. và Đông (SN 1996) cùng với 3 thanh niên khác trú tại địa phương đi 5 xe máy đến một quán nước trên địa bàn để uống cà phê.

Khi đi đến đường Bà Triệu, thuộc thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn thì nhóm anh em D. gặp một nhóm thanh niên lạ mặt khác (gồm 6 người) đang dựng xe máy bên đường.

An ninh - Hình sự - Truy bắt nhóm côn đồ dùng súng đe dọa, đâm chết người tại Thanh Hoá

Đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng.

Khi nhóm của anh em D. vừa đi xe máy qua thì một người trong nhóm thanh niên kia lớn tiếng thách thức “chúng mày thích đánh nhau không”? Thấy bị “cà khịa” D. vừa chạy xe máy vừa “đối đáp” lại nhóm kia.

Bị “bật lại” nhóm thanh niên lạ mặt kia lên xe máy đuổi theo nhóm của anh em D. Khi chạy được khoảng 30m, 2 chiếc xe máy của nhóm thanh niên lạ mặt bắt kịp, tạt đầu và ép xe D. vào lề đường.

Lúc này, 2 thanh niên lao vào đánh D., bị đánh bất ngờ nên D. cũng đánh lại để tự vệ. Thấy anh D. bị đánh, Đông và 3 thanh niên cùng nhóm lao vào giải cứu. Khi Đông vừa tới nơi thì một thanh niên trong nhóm lạ mặt rút ra một khẩu súng ngắn, nhắm về phía đối thủ đe dọa. Nhìn thấy súng, Đông và các thanh niên cùng nhóm sợ không dám lao vào. Lúc này, anh Trịnh Văn D. đang quần nhau với nhóm thanh niên kia và đưa tay giằng lấy khẩu súng đang ngắm về phía em trai mình. Bất ngờ, Đông nhìn thấy D. bị một người trong nhóm lạ mặt kia dùng dao đâm liên tiếp vào người và gục xuống đất.

Bất ngờ, 3 đối tượng trong nhóm lạ mặt kia cầm dao và mã tấu đuổi theo chém Đông và các thanh niên đi cùng. Không có vũ khí trong tay, buộc Đông và những người kia phải bỏ chạy để thoát thân.

Trong lúc tháo chạy, Đông bị đâm 2 nhát, trong đó một nhát trúng vào đầu, nhát còn lại đâm vào bụng. Dù bị đâm, chảy nhiều máu nhưng Đông vẫn cố gắng tiếp tục chạy vào một nhà dân bên đường đập cửa kêu cứu.

An ninh - Hình sự - Truy bắt nhóm côn đồ dùng súng đe dọa, đâm chết người tại Thanh Hoá (Hình 2).

Anh Trịnh Văn Đông nằm trên giường kể lại diễn biến vụ án cho PV.

Sau khi người dân lại xem thì nhóm thanh niên kia lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, tại đây anh Trịnh Văn D. đang nằm trên vũng máu. Người dân địa phương nhanh chóng đưa anh D. và Đông tới bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn cấp cứu. Khi tới nơi, bác sĩ xác định D. đã tử vong từ trước đó do bị mất máu quá nhiều. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường.

Ông Vũ Trọng Dũng, Trưởng Công an thị trấn Triệu Sơn cho biết, khi lực lượng công an tới hiện trường thì anh D. đang nằm trên vũng máu, còn anh Đông thì bị thương nặng. Qua kiểm tra, công an xác định anh D. bị đâm 3 nhát vào người (2 nhát ở sau mông và 1 nhát ở đùi) và bị mất máu rất nhiều. Tại hiện trường, công an không thu được hung khí và các nạn nhân cũng không nhận dạng được hung thủ.

“Mỗi khi nhắm mắt em lại thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Thấy anh trai bị đâm gục xuống đất, khi định nhảy vào can thì có người trong nhóm giơ súng lên ngắm vào người dọa bắn nên em phải lùi lại. Khi nó bỏ súng xuống, em lao vào thì chúng cầm dao xông vào đuổi đâm, khiến em phải bỏ chạy vào nhà dân đập cửa kêu cứu”, nói được mấy câu thì Đông lại thiếp đi.

Anh Trịnh Văn Văn Đông khẳng định, giữa nhóm của anh em Đông và nhóm thanh niên lạ mặt đã gây ra cái chết cho anh D. không hề quen biết nhau và không có mâu thuẫn hay hiềm khích gì trước đó.

Ngay trong đêm, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn nghị nghiệp vụ chức năng đã lên Triệu Sơn để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định và truy bắt hung thủ. Theo gia đình nạn nhân, bước đầu cơ quan pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận anh D. tử vong do đứt động mạch chủ dẫn tới mất máu cấp.

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết, hiện cơ quan công an đã xác định được các nghi phạm liên quan đến vụ án trên và ráo riết truy bắt. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được đơn vị này chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.