Truy xét nhóm đối tượng chém chết một người vì mâu thuẫn nhỏ

Truy xét nhóm đối tượng chém chết một người vì mâu thuẫn nhỏ

Tô Thị Sen

Tô Thị Sen

Thứ 4, 21/06/2017 06:00

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trước đó, nhóm của Đức đã rủ nhau đến nhà trọ đâm chết anh Đ..

Ngày 20/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang điều tra về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến anh Nguyễn Thành Đ. (30 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) thiệt mạng.

An ninh - Hình sự - Truy xét nhóm đối tượng chém chết một người vì mâu thuẫn nhỏ

 Dãy trọ xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 18/6, khi người dân trong khu nhà trọ đang ăn cơm thì nghe tiếng cự cãi rồi la hét ở trong phòng anh Đ.. Mọi người chạy đến phát hiện anh Đ. đang bị 3 thanh niên bủa vây, đâm chém liên tiếp vào người.

Thấy 3 thanh niên mặt hung hãn lại cầm hung khí, không ai dám vào can ngăn. Sau khi đâm anh Đ., nhóm này bỏ chạy khỏi hiện trường. Mọi người đến gần anh Đ. để kiểm tra thì thấy anh Đ. đã tắt thở.

Ngay lập tức, người dân báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét để sớm bắt các hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được 3 đối tượng gây án là Trịnh Văn Đức (SN 1996), Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1994) và Phan Thanh Quế (SN 1996, cùng thường trú tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang tiến hành truy bắt.

Khi chúng tôi đến nhà trọ nơi anh Đ. ở, nhà trọ đóng cửa im ỉm. Chị Nguyễn Thị H., một hàng xóm gần đó cho biết: “Từ hôm xảy ra vụ giết người, nhiều người quá sợ hãi nên không ai dám mở cửa. Bây giờ, họ cũng đi làm hết rồi. Hôm đó ai nhìn thấy cảnh tượng chém giết cũng bị ám ảnh”.

Theo lời chị H., anh Đ. từ quê lên làm công nhân ở đây cũng được vài năm. Anh Đ. vốn hiền lành, chưa từng xích mích với ai.

Chị H. chép miệng nói: “Tôi có nghe, trước đó mấy người kia có ngồi nhậu với anh Đ. và có mâu thuẫn nhỏ, không ngờ ba người đó lại đâm anh Đ. chết để giải quyết cơn nóng giận của mình”.

Tô Hương Sen

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.