George Lilley, 66 tuổi, đã tấn công Sureerat, 39 tuổi, khi cô từ chối ngồi xuống uống nước với anh ta tại quán bar Lanon ở Pattaya, Thái Lan, lúc 3 giờ ngày 6/8.
Người đàn ông được cho là đã xúc phạm người phụ nữ Thái Lan vì từ chối lời đề nghị của anh ta. Camera giám sát ghi lại cho thấy cô túm lấy mặt người đàn ông trước khi anh ta chống trả. George liên tục đấm vào mặt Sureerat trước sự kinh ngạc của những vị khách.
Sureerat vật lộn với người đàn ông đeo kính đến từ Leeds, Tây Yorkshire. Khi George đánh cô bằng một cú móc phải, cô đã hất ly nước vào mặt anh.
Chứng kiến sự việc, một khách hàng nam đã lao tới đẩy giải cứu Sureerat và đẩy George ngã xuống đường, khiến anh gãy tay.

Người đàn ông tấn công người phụ nữ ở quán bar.
Các nhân viên y tế đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường nhưng du khách ngang ngược đã giơ ngón giữa ra trước mặt họ. Cuối cùng, George được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Người phát ngôn của Cảnh sát thành phố Pattaya cho biết: "Camera giám sát đã ghi lại rõ ràng vụ việc và các sĩ quan của chúng tôi đã thu thập đoạn clip để đưa vào hồ sơ vụ án nhằm đảm bảo một cuộc điều tra công bằng cho tất cả những người liên quan".
Sureerat, nhân viên quán bar cho biết: "Ông ấy đưa cho tôi một ly nước và muốn tôi tiếp đãi ông ấy, nhưng tôi phải chăm sóc những khách hàng khác.
Ông ấy khó chịu, bắt đầu la hét và đấm vào mặt tôi. Những khách hàng khác đã can thiệp và kéo ông ấy ra. Đó là khi ông ấy ngã và bị thương".
Khách du lịch thường xuyên bị tấn công hoặc vướng vào tội phạm và bạo lực, khiến Pattaya có biệt danh khét tiếng là "Thành phố tội lỗi".
Các quan chức đã khởi động các sáng kiến du lịch để thu hút các gia đình và xây dựng lại thương hiệu Pattaya như một điểm đến an toàn. Chính quyền cũng đã cải thiện ánh sáng và camera quan sát.
Phương Linh (T/h)