Tự sát hụt sau khi dùng dao tấn công người "đầu ấp tay gối", gã đàn ông nhận án phạt thích đáng

Tự sát hụt sau khi dùng dao tấn công người "đầu ấp tay gối", gã đàn ông nhận án phạt thích đáng

Thứ 2, 29/09/2025 13:42 GMT+7

Ngày 29/9, TAND TP.Hà Nội cho biết, vừa mở phiên xét xử Nguyễn Văn Giang về hành vi dùng dao tấn công người "đầu ấp tay gối" rồi tự sát.

Theo đó, TAND TP.Hà Nội vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 1986,  trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội Giết người.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc bị cáo ghen tuông sau khi đọc được tin nhắn tình cảm của vợ mình với người đàn ông khác. Theo cáo buộc, vào khoảng 5h45 ngày 28/12/2024, bị cáo Giang ngủ dậy và thấy điện thoại của vợ là chị Bùi Thị H. (SN 1990) có tin nhắn Zalo đến.

Giang xem điện thoại của vợ thì phát hiện chị H. có tin nhắn Zalo với một người đàn ông khác, sử dụng tài khoản Zalo “Thiên Long”, xưng vợ chồng với vợ mình, cùng nhiều tin nhắn tình cảm nam nữ khác.

Thấy vậy, Giang cầm điện thoại của vợ, phóng xe máy ra cửa hàng bánh mì (ở số 22 đường Nguyễn Đăng Phi, xã Liên Minh), nơi chị H. đang bán hàng (cách nhà khoảng 100m). Giang bảo vợ đóng cửa hàng, đi về nhà nói chuyện để làm rõ những tin nhắn trên.

Khi chị H. không đồng ý thì Giang gặng hỏi vợ về những tin nhắn và tiếp tục yêu cầu đóng cửa hàng để về nhà nói chuyện, giải thích rõ ràng.

Lúc đó, chị H. nói với chồng: “Tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả… Tôi và anh không còn tình cảm gì mà phải giải thích”. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau, Giang nói: “Cảm thấy không sống được với nhau thì thôi”.

Ghen tuông sau khi đọc trộm tin nhắn, người chồng đâm vợ liên tiếp rồi tự sát - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Trong khi chị H. nhất quyết không về, bị cáo bực tức đạp đổ một số đồ đạc tại cửa hàng để dọa vợ phải đi về nhà nói chuyện với anh ta. Trong khi chị H. vẫn nhất quyết không về, thấy trên xe đẩy bán bánh mì có con dao nhọn, Giang cầm giơ lên đe dọa nhưng chị H. vẫn nhất định không về.

Cáo buộc cho rằng, do bực tức, Giang nảy sinh ý định dùng dao đâm vợ nên anh ta nói: “Giờ thì cả hai cùng chết”. Vừa dứt lời, bị cáo vừa cầm dao tấn công vợ vừa nói: “Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết”!

Bị chồng tấn công, người vợ hoảng sợ hô: “Có ai ở ngoài không, cứu cháu với”. Về phía người chồng, sau khi truy sát vợ, nghĩ rằng vợ sẽ chết nên anh ta dùng chính con dao vừa gây án tự sát.

Phát hiện sự việc, bà Hoàng Thị Thi (hàng xóm) liền hô hoán, muốn đưa cả hai đi cấp cứu nhưng Giang ngăn lại, nói: "Cô đóng cửa lại để vợ chồng cháu cùng chết".

Tuy vậy, mọi người vẫn đưa cặp vợ chồng đi bệnh viện và lau dọn hiện trường. Sự việc khiến chị H. tổn hại 29% sức khỏe còn Giang bị thương nặng ở bụng.

Khánh Linh (theo Vietnamnet, Dân việt)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.