Từ đống nợ nần đến trang trại tiền tỷ
Từng phải bỏ học từ năm cấp 2 và sống trong cảnh nợ nần, Wang Fen Xue (sinh năm 1982 tại Trung Quốc) có lẽ không thể ngờ rằng mình sẽ trở nên giàu có.
Khi anh còn học cấp 2, mẹ lâm bệnh nặng, không thể đi làm. Cha anh vừa chăm sóc vợ vừa làm đủ nghề lặt vặt, gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Sau đó, Xue bỏ học và bắt đầu làm nhiều nghề khác nhau, từ đầu bếp cho đến công nhân ở nhà máy cao su. Sau đó, anh thấy người khác kiếm được rất nhiều tiền từ việc thu gom bìa carton. Vì vậy, anh đã bàn với vợ làm thử nghề thu mua ve chai. Không có xe, anh mượn một chiếc máy kéo và bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Sau này, anh trở thành một nhà thu mua ve chai khá lớn trong vùng, kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Song đến năm 2014, họ mới trả được hết nợ cho gia đình và khoản nợ vay khi kết hôn.
Vào thời điểm đó, họ mới trả hết nợ nên không có nhiều tiền nhưng vẫn liều khởi nghiệp trồng dâu tây.
Hai vợ chồng thuê một mẫu đất để xây nhà kính. Và vì không có kinh nghiệm trồng trọt nên họ đã mua trứng và sữa, mang đến các nhà kính trồng dâu tây gần đó để học hỏi. Ngoài ra, họ cũng tự tìm thêm thông tin trên mạng.
Sau khi trồng dâu tây vào tháng 9 năm đó, đến tháng 12, cây đã cho thu hoạch với năng suất khá tốt. Đến tháng 5 năm sau, Xue và vợ đã kiếm được hơn 80.000 NDT (283 triệu đồng). Và khi đã có đủ kinh nghiệm, anh nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh và mở một vườn hái dâu.
Tuy nhiên, Xue cho rằng một khu vườn chỉ có mỗi dâu tây thật quá đơn điệu. Anh bắt đầu trồng thêm nho, việt quất, anh đào… Ngoài ra, để du khách có thể hái trái cây quanh năm, anh còn nghĩ đến việc nhập khẩu trái cây từ miền Nam Trung Quốc. Sau đó, anh đã chọn đưa thanh long vào trồng.
Qua 2-3 năm thử nghiệm và học hỏi, anh đã nắm vững kỹ thuật trồng thanh long. Ngoài ra, trong quá trình tham gia khóa đào tạo tại Đại học Nông nghiệp Sơn Đông, anh đã tìm hiểu về phân đạm cá. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, anh đã sử dụng loại phân bón này để tạo ra những trái thanh long vừa to lại vừa ngon.
Hiện nay, năng suất thanh long đạt khoảng 2.500kg/mẫu, mang lại thu nhập lên đến 60.000 NDT (212 triệu đồng). Ngoài ra, anh còn đưa các loại trái cây miền Nam như quýt và cam vào trồng. Trang trại rộng hơn 150 mẫu và có hơn 40 loại trái cây, cho phép khách đến hái quanh năm. Khu vườn dâu tây nhỏ đã biến thành một “vương quốc trái cây “ thực thụ. Nhờ khu vườn này, anh có thu nhập hơn 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) mỗi năm.
Giờ đây, nông trại của anh đã trở thành vườn trái cây lớn nhất khu vực. Vợ chồng anh cũng bổ sung các hoạt động giải trí và giáo dục tại đây.
Để mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, anh đã thuê nhân sự chuyên trách quản lý nền tảng video ngắn. Ngoài ra, anh còn tổ chức đào tạo cho sinh viên chuyên ngành thương mại điện tử tại Trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Cảng Thanh Đảo, mời họ hỗ trợ livestream trong kỳ nghỉ hè.
"Chúng tôi học hỏi lẫn nhau", anh Xue cho biết. Giới trẻ có nhiều hiểu biết hơn về cách vận hành các nền tảng video ngắn, nhờ đó, anh cũng đã học được rất nhiều. Anh cũng tham gia các khóa đào tạo tại nhiều trường đại học để củng cố thêm kiến thức còn thiếu trước đây.
"Kiến thức chuyên môn có thể mở rộng tầm nhìn và cho phép chúng tôi giải quyết những thách thức lớn hơn trong tương lai", anh Xue nhận định.
Hương Nguyễn (Theo Bandao News)