Sống cùng quản gia, vẫn đi "kiếm tiền" như siêu sao
Việc con người để lại tài sản thừa kế cho thú cưng không còn là chuyện quá hiếm trên thế giới. Đã từng có những chú chó, mèo hay chim cảnh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi được chủ nhân đưa vào di chúc, sở hữu khối tài sản trị giá hàng triệu USD và được chăm sóc như những "đại gia" thực thụ sau khi chủ qua đời.
Trong số đó, Choupette - chú mèo cưng của cố nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld từng được mệnh danh là "thú cưng giàu nhất thế giới" và được cho là sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Choupette lại khác khá xa so với những đồn đoán về một cuộc sống xa hoa bậc nhất.

Choupette, giống mèo Birman với bộ lông kem xanh đặc trưng, từng là "nàng thơ" đặc biệt của ông hoàng thời trang Chanel.
Khi còn sống, Karl Lagerfeld không giấu tình yêu đặc biệt dành cho thú cưng này: ông đưa Choupette xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, chiến dịch quảng cáo, thậm chí biến nó thành nhân vật trung tâm trong nhiều cuốn sách.
Không chỉ nổi tiếng trong giới thời trang, Choupette còn trở thành hiện tượng mạng xã hội, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và được cho là có "cuộc sống xa hoa" với người chăm sóc riêng, trợ lý và cả lịch trình làm việc như một ngôi sao thực thụ.

Con mèo Choupette cùng cố giám đốc sáng tạo Chanel Karl Lagerfeld. Ảnh: Telegraph.
Trước khi qua đời vào năm 2019 vì bệnh ung thư, Karl Lagerfeld từng khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ rằng Choupette có tài khoản riêng với số tiền lên tới hàng triệu USD. Ông cũng từng nói vui rằng cô mèo là "tình yêu lớn nhất đời mình" và có thể sẽ được hưởng một phần tài sản trong di chúc.
Tuy nhiên, trái với những tin đồn lan truyền rộng rãi, 7 năm sau ngày nhà thiết kế qua đời, câu chuyện thừa kế của Choupette vẫn chưa từng được xác nhận rõ ràng.
Thực tế, theo luật pháp Pháp, động vật không thể trực tiếp đứng tên thừa kế tài sản, mà mọi quyền lợi nếu có sẽ phải thông qua người giám hộ hợp pháp.
Tưởng là "thừa kế tiền tỷ", sự thật đến giờ vẫn trắng tay
Hiện tại, Choupette đang sống cùng bà Françoise Cacote người quản gia thân cận từng nhiều năm làm việc cho Karl Lagerfeld. Bà Cacote cho biết vẫn đang chăm sóc Choupette như một thành viên trong gia đình, đồng thời tiếp tục quản lý các hoạt động liên quan đến hình ảnh của chú mèo này.
Dù từng gắn liền với danh xưng "mèo tỷ phú", cuộc sống của Choupette hiện không hoàn toàn như tưởng tượng của công chúng.
Bà Cacote thừa nhận vẫn phải làm việc bán thời gian để duy trì chi phí chăm sóc, trong khi Choupette thỉnh thoảng tham gia các dự án quảng cáo và chụp ảnh thời trang tại Pháp.

Liên quan đến khoản thừa kế được đồn đoán trị giá khoảng 850.000 bảng Anh (hơn 30 tỷ đồng), bà Cacote khẳng định đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Quá trình xử lý tài sản của Karl Lagerfeld được cho là gặp nhiều vướng mắc pháp lý và tranh chấp kéo dài, khiến mọi thứ chưa thể ngã ngũ.
Vụ việc cũng trở nên phức tạp hơn khi pháp luật không cho phép vật nuôi trực tiếp thừa kế tài sản, buộc các thủ tục phải thông qua người giám hộ và hệ thống pháp lý liên quan.
Hiện bà Cacote đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư để bảo vệ các quyền lợi liên quan.
Dù vậy, người chăm sóc Choupette cho biết điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc mà là đảm bảo chú mèo luôn được sống trong sự yêu thương và chăm sóc đầy đủ, đúng như mong muốn của Karl Lagerfeld khi còn sống.
"Điều quan trọng là Choupette được hạnh phúc," bà nói, đồng thời bày tỏ hy vọng mọi tranh chấp pháp lý sớm được giải quyết để câu chuyện đặc biệt này khép lại trọn vẹn.
Trúc Chi (t/h)
