Tưởng quen được anh cảnh sát, bị lừa đau đớn

Tưởng quen được anh cảnh sát, bị lừa đau đớn

Thứ 5, 27/12/2012 23:51

Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra truy xét vụ việc một cô gái tưởng gã trai quen qua Internet là công an, tin tưởng, đi chơi rồi bị lừa mất xe SH.

Chị Ngô Thái D. (SN 1986, ở ngõ 166 - Trần Duy Hưng - quận Hoàn Kiếm) vừa đến đồn công an phường Hàng Bạc trình báo về việc mình bị lừa đảo.

Theo trình báo, chị D. quen biết một người bạn trai qua mạng internet được 2 năm và đã gặp nhau 4 lần. Người bạn trai này tự giới thiệu tên là Nguyễn Phương Nam, làm cảnh sát thuộc Bộ Công an.

Khoảng 18h30 ngày 20/4, chị D. đi xe máy SH màu vàng biển kiểm soát 30L2-46XX đến đón người bạn trai này trước số 40 - Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm (đây là trụ sở làm việc của cơ quan cảnh sát - Bộ Công an).

Pháp luật - Tưởng quen được anh cảnh sát, bị lừa đau đớn

Tin tưởng người bạn trai, trong quá trình đi chơi, chị Dung đã để anh ta điều khiển xe máy của mình. Anh bạn này đã mời chị D. đi uống cà phê để tâm sự.

Khi đến quán cà phê ở phố Đinh Tiên Hoàng - quận Hoàn Kiếm, anh ta gửi xe máy, cầm vé rồi dắt chị D. lên tầng 5 tòa nhà, ra vẻ lãng mạn ngắm hồ Hoàn Kiếm.

Ngồi chuyện trò tâm đầu ý hợp được một lúc, thì người bạn "cảnh sát" này xin phép vào phòng vệ sinh. Chị D. vẫn chẳng nghi ngờ gì, nhưng ngồi đợi mãi, không thấy anh ta quay lại.

Chị D. cảm thấy ngờ ngợ, xuống tầng 1 kiểm tra thì phát hiện chiếc xe máy SH đã không cánh mà bay, trong cốp xe có 2 điện thoại, đăng ký xe và chứng minh thư, thẻ rút tiền tất cả đều mang tên Ngô Thái D. với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thu Thủy


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.