U23 Việt Nam "Cho ta yêu hơn sắc đỏ lá cờ bay"

U23 Việt Nam "Cho ta yêu hơn sắc đỏ lá cờ bay"

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Chủ nhật, 28/01/2018 13:00

Dù chúng ta chưa chạm vào chiếc Cúp/ Nhưng cả đất nước mình đã chạm vào sâu thẳm niềm tin/ Niềm tự hào này đâu dễ dàng có được…

Xem tường thuật trực tiếp những hình ảnh cảm động của đội tuyển U23 Việt Nam trở về quê hương tại đây.

Vào chiều 27/1, trận chung kết giải U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan vừa diễn ra ở Thường Châu, Trung Quốc. Hàng chục triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đã rung lên với nhiều cung bậc cảm xúc trong gần 120 phút của trận đấu. Tuyển Việt Nam đoạt ngôi á quân nhưng họ đã vô địch trong hàng triệu trái tim người Việt, trở thành những người hùng.

Trên trang cá nhân PGS.TS Phạm Văn Tình đăng bài thơ “Cho ta yêu hơn sắc đỏ lá cờ bay” lấy cảm hứng từ "trận chung kết bao nhiêu năm qua ta đã chờ trong tâm tưởng". Sáng tác nhanh chóng nhận nhiều lượt like và share từ bạn đọc cùng nhiều lời bình luận, chia sẻ niềm vui, sự tự hào về đội tuyển nước nhà.

Dưới đây là nội dung bài thơ:

“Sân cỏ Thường Châu trắng một màu tuyết trắng

Cái lạnh Giang Tô thấm đến tận quê nhà

Chín mươi triệu trái tim Việt Nam hồi hộp đập

Chỉ còn 90 phút nữa thôi niềm vui sẽ vỡ òa

Trận chung kết bao nhiêu năm qua ta đã chờ trong tâm tưởng

Đã từng mong rồi rơi vào vô vọng mấy mươi năm

Bao giải đấu cứ trôi theo khát vọng

Ngọn lửa niềm tin từng bùng lên rồi tắt lịm đi trong tiếng khóc thầm

Lại một trận bốn hiệp trôi qua dài dằng dặc

Tuyết trên trời và tuyết lạnh dưới chân

Mười một chàng trai ngẩng cao đầu vào trận

Biết sau lưng mình có triệu triệu người dân

Chưa có khi nào cờ đỏ nhiều đến thế

Sắc đỏ rợp trời trong tháng Chạp quê hương

Mỗi trận thắng một niềm tin thắp lửa

Cho cảm xúc thăng hoa cả dân tộc xuống đường

Cả đất nước hòa niềm vui bất tận

Trong cặp mắt em thơ chờ mẹ đón chiều nay

Trong khoang lái tàu hải quân vượt sóng

Trong làn khói thuốc lào khoan thai của cha ta vừa xong buổi đi cày

Dù chúng ta chưa chạm vào chiếc Cúp

Nhưng cả đất nước mình đã chạm vào sâu thẳm niềm tin

Niềm tự hào này đâu dễ dàng có được

Bỗng bừng, bừng lên như giọt nắng bên thềm

Nào chúng mình cùng xuống đường em nhé

Lại một đêm nay ta thức với sao cờ

Ngàn vạn lá cờ bay, em ngước nhìn và khóc

Để cho anh ngồi đây một mình lặng lẽ viết thành thơ…

19h 27/1/2018”.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, PGS.TS Phạm Văn Tình nói: “Thua trong phút cuối cùng thật tiếc. Nhưng U23 Việt Nam đã làm nên kì tích vì đã chiến đấu kiên cường, vượt qua bao nhiêu thử thách trong trận này (cũng như toàn giải này) và xứng đáng ngẩng cao đầu vì đã đem lại tình yêu và niềm tin cho hơn 90 triệu người con đất Việt”.

 

Thua trong phút cuối cùng thật tiếc. Nhưng ĐT U23 Việt Nam đã làm nên kì tích vì đã chiến đấu kiên cường, vượt qua bao nhiêu thử thách trong trận này (cũng như toàn giải này) và xứng đáng ngẩng cao đầu vì đã đem lại tình yêu và niềm tin cho hơn 90 triệu người con đất Việt.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.