U23 Việt Nam – U23 Lào: Mất điểm là chết

U23 Việt Nam – U23 Lào: Mất điểm là chết

Chủ nhật, 15/12/2013 10:49

19h15 chiều nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ 3 vòng bảng với ĐT U23 Lào. Nếu tiếp tục để mất điểm, thầy trò Hoàng Văn Phúc nên chuẩn bị tâm lý về nước sớm.

Trên BXH hiện thời, U23 Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu là U23 Malaysia với 6 điểm và xếp thứ 2 là U23 Singapore với 4 điểm. Trong hai lượt trận cuối cùng, gặp U23 Lào và U23 Malaysia, chúng ta buộc phải giành chiến thắng mới có hi vọng đoạt vé đi tiếp. Nói thì dễ, làm mới là điều khó.
    
Trong trận đấu với U23 Singapore, thầy trò Hoàng Văn Phúc đã thua với tỉ số 0-1. Một kết quả mà ngay cả người trong cuộc lẫn giới chuyên môn trước giờ bóng lăn ít ai tin đấy là sự thật. U23 Việt Nam đã nhận một bài học đắt giá và bây giờ là lúc ông Phúc cần rút kinh nghiệm cho học trò của mình ở trận đối đầu với U23 Lào.

Seagames - U23 Việt Nam – U23 Lào: Mất điểm là chết

U23 Lào là đối thủ không thể xem thường.

Trong lịch sử đối đầu lẫn tương quan ở thời điểm này, U23 Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn U23 Lào về mọi mặt. Nó cũng tương tự như trước giờ bóng lăn, ai cũng nói năng lực của học trò ông Phúc cao hơn U23 Singapore. Thế nhưng nếu như cứ thi đấu với thiếu gắn kết và mắc sai lầm, vực thẳm sẽ lại chờ đón.

Đúng là một số cầu thủ U23 Việt Nam có thể hơn trình độ cầu thủ Lào nhưng gom tất cả vào làm một thì chưa chắc. Như việc ông Phúc luôn tự hào học trò của mình có sự đoàn kết rất tốt cùng một tinh thần chiến đấu tuyệt vời thì điều đó cũng chỉ có một ý nghĩa tương đối.

Bởi sự thật là sau hai trận ra quân, sự vô cảm của người hâm mộ đối với thầy trò Hoàng Văn Phúc ngày càng tăng. Nhiều người tự hỏi sau một trận thắng đậm U23 Brunei 7-0, các cầu thủ U23 Việt Nam thu hoạch được gì và sau trận thua đau U23 Singapore 0-1, họ rút ra bài học gì?

Có lẽ là chẳng gì cả. Những buổi tập gần đây, HLV Phúc vẫn chỉ cho các học trò nhai đi nhai lại những bài tạt cánh đánh đầu mà thiếu hẳn đi những phương án tấn công mang tính đột biến từ trung lộ. Nên nhớ, về thể lực, U23 chẳng kém cạnh bất cứ đội bóng nào ở Đông Nam Á. Cứ nhìn cái cách họ cầm hòa U23 Singapore thì biết.

Đánh giá về U23 Lào, vị thuyền trưởng U23 Việt Nam nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Lào, họ tấn công khá tốt nhưng cũng có những điểm yếu để chúng ta khai thác. Chúng tôi tự tin sẽ thắng U23 Lào để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với U23 Malaysia nhằm giành vé vào bán kết”.

Trước trận gặp U23 Singapore, ông Phúc cũng nói như thế và rồi U23 chơi như thế nào. Mờ nhạt, đơn điệu, tấn công kém đường nét và cá quá nhân. Biết U23 Singapore cao to, giỏi không chiến, vậy mà vẫn cứ chơi bóng bổng và chuyền dài. Có lẽ cũng giống như VFF, ông Phúc cũng chỉ giỏi nói, chứ làm thì chẳng ăn thua.

Nhiều người nhận định U23 Lào có tiến bộ nhưng đẳng cấp vẫn dưới U23 Việt Nam. Có thể đúng nhưng chưa đủ. Bởi người Lào khi bị đặt vào thế khó như ở trận ra quân còn 10 đánh 11 cầu thủ U23 Singapore gần suốt trận vẫn chơi ăn miếng trả miếng kiên cường để lấy 1 điểm. Trước một U23 Việt được đặt chiếu trên, nhiều khả năng U23 Lào sẽ lại có một trận đấu quả cảm để tiễn thầy trò ông Phúc về nước.

Lâm Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.