Va chạm nhẹ, người đàn ông hung hăng tát bé trai ngay giữa phố

Thứ 6, 09/05/2025 12:00

Sau khi 2 chiếc xe đạp va chạm giữa ngã tư, người đàn ông đã hung hăng tát vào mặt bé trai rồi sau đó bỏ đi.

image

Một người đàn ông bị cáo buộc tát một cậu bé 13 tuổi và chửi bới sau khi xe đạp của họ va chạm tại ngã tư đường Tampines số 7 và đường Tampines số 12 (Singapore) vào chiều ngày 2/5.

Phát biểu với Shin Min Daily News, Qiu, cha của cậu bé cho biết ông đã nộp đơn trình báo cảnh sát về vụ việc.

Qiu cũng yêu cầu cung cấp thêm đoạn clip về vụ việc để anh có thể nhận dạng người đàn ông và yêu cầu anh ta xin lỗi con trai mình.

Sự việc đã được camera hành trình của một phương tiện chạy qua ngã tư ghi lại. Đoạn clip sau đó được tải lên Facebook.

Va chạm nhẹ, người đàn ông hung hăng tát bé trai ngay giữa phố- Ảnh 1.

Bé trai bị người đàn ông tát sau va chạm.

Trong clip, cậu bé dường như gặp một số khó khăn với chiếc xe đạp của mình khi phải dùng chân để đẩy xe về phía trước. Cùng lúc đó, một người đàn ông đi xe đạp, mặc áo sơ mi xanh, đang đạp xe tiến về phía cậu bé.

Khi nhìn thấy cậu bé, người đàn ông đi xe đạp đã dừng lại giữa chừng. Khi xe của họ va chạm, người đàn ông đã tát cậu bé. Người này có thể được nhìn thấy nhìn cậu bé trong vài giây trước khi đạp xe đi.

Qiu nói với tờ Shin Min rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, con trai anh đang đạp xe cùng bạn. Sau khi bị tát, cậu bé vẫn tiếp tục đạp xe sang phía bên kia đường vì đèn giao thông sắp chuyển sang đỏ.

"Con trai tôi và bạn của cháu rất sợ hãi, bạn của con trai đã gọi điện cho tôi ngay sau đó", Qiu kể lại.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ bạn của con trai mình, anh đã ngay lập tức bắt taxi và chạy đến hiện trường. Khi thấy tai trái của con trai bị sưng, Qiu đã báo cảnh sát và đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.

"May mắn thay, bác sĩ nói rằng vết thương không nghiêm trọng và chỉ là vết bầm tím", Qiu nói.

Tuy nhiên, Qiu nói rằng con trai anh đã bị sang chấn tâm lý bởi vụ việc này.

"Con trai tôi kể rằng cháu liên tục gặp ác mộng và mơ về những gì đã xảy ra. Cháu cũng không thể ngủ ngon vào ban đêm", Qiu nói.

Hậu quả là con trai của Qiu bị cảm lạnh và sốt, phải nghỉ học hai ngày.

Lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận rằng đã có báo cáo lên cảnh sát. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành.

Hải Vân (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.