Một phụ nữ 55 tuổi từ làng Jamun nằm gần Khu bảo tồn hổ Kalagarh (bang Uttarakhand, Ấn Độ) đã bị một con hổ tấn công tử vong vào thứ Bảy (ngày 8/3) khi đang đi kiếm gỗ và cỏ trong một khu rừng gần nhà.

Ảnh minh hoạ.
Nạn nhân Guddi Devi được tìm thấy trong bụi cây sau khi người nhà và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, The Times of India dẫn thông tin từ các quan chức lâm nghiệp cho biết.
"Chúng tôi nhận được thông tin về vụ việc vào khoảng 6h chiều thứ Bảy. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ tấn công của hổ, mặc dù điều này chỉ có thể được xác nhận sau khi chúng tôi lắp đặt bẫy camera", Rahul Mishra, sĩ quan lâm nghiệp phân khu thuộc Khu bảo tồn hổ Kalagarh cho biết. Ông nói thêm rằng khoản bồi thường ban đầu là 200.000 Rupee (khoảng 58 triệu đồng) đã được trao cho gia đình Devi.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy cùng với một bó cỏ bên cạnh, cho thấy việc "chạm trán" con hổ chỉ là tình cờ. "Người phụ nữ có thể đã cúi xuống cắt cỏ khi con vật hoang dã tấn công", ông Mishra nói thêm.
Ông cho biết việc tuần tra đã được tăng cường như một biện pháp phòng ngừa và dân làng đã được khuyến cáo không nên vào rừng.
Sau sự việc, người dân địa phương đã nêu lên mối lo ngại về các vụ xung đột giữa con người và động vật hoang dã tái diễn. "Có vẻ như động vật hoang dã được "coi trọng" hơn dân làng ở đây. Nếu không cơ quan chức năng đã có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những sự cố như vậy" Devendra Rawat, người sống ở khu vực gần đó, cho biết.
Việc nhìn thấy những loài mèo lớn - cả báo và hổ - xung quanh Khu bảo tồn hổ Kalagarh đã tăng lên trong thời gian gần đây do nhiều yếu tố, bao gồm quá trình đô thị hóa gần rừng và sự phân mảnh của các hành lang động vật hoang dã. Các viên chức lâm nghiệp cho rằng tình trạng này còn đến từ sự gia tăng của quần thể động vật hoang dã.
Minh Hoa (t/h)