Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, nếu như đội tuyển U23 Việt Nam có thể giải cơn khát HCV tại SEA Games 27, lập tức họ sẽ nhận 2 tỉ đồng tiền thưởng. Còn nếu đoạt hạng nhì là 1,5 tỉ đồng, còn hạng 3 là 1 tỉ đồng.
Đội bóng đá nữ Việt Nam luôn chịu thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam
So với mức thưởng ở SEA Games 26 thỉ mức kể trên kém xa. Ở kỳ SEA Games 2 năm trước, đội U23 Việt Nam được treo thưởng 1 triệu USD, tức khoảng 22 tỉ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, theo tổng thư ký Ngô Bằng thì trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, mức thưởng như trên là phù hợp. Hơn nữa, VFF còn phải giành kinh phí lo cho các đội khác.
Nói về mức thưởng kể trên, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Khoản tiền này mang tính chất động viên các cầu thủ của VFF. Chứ thật ra nếu không có tiền thì chúng tôi vẫn quyết tâm, nỗi lực thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Bởi với chúng tôi, người hâm mộ quê nhà và màu cờ sắc áo mới là điều quan trọng nhất...”.
Nếu tiền tỉ đối với thầy trò Hoàng Văn Phúc chỉ được xem là khích lệ, động viên thì đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nó chẳng khác nào một giấc mơ. Thầy trò Trần Văn Phát chẳng được hứa hẹn bất cứ điều gì, ngoài những từ ngữ chung chung. Theo lãnh đạo VFF, đội nữ chắc chắn sẽ có tiền thưởng nếu đạt thành tích cao. Nhưng con số như thế nào thì thời điểm này chưa thể tiết lộ.
Không biết các cô gái của chúng ta, những người luôn mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam, từ khu vực cho tới châu lục, sẽ nghĩ gì về hành động “bên trọng, bên khinh” kể trên của VFF? Liệu họ có cảm thấy bị tổn thương, khi ngày ngày, các quan chức vẫn ra rả, chúng ta cần phải công bằng và minh bạch.
Lâm Anh