Vì sao Messi buồn và chuyện 'Quả bóng vàng'... đang mất giá

Vì sao Messi buồn và chuyện 'Quả bóng vàng'... đang mất giá

Thứ 7, 02/11/2013 20:22

Những đề cử không hợp lí, những thiếu sót gây tai tiếng đã trở nên quen thuộc tại lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA Ballon d’Or hàng năm. Lúc này, thế giới cần thấy hơn bao giờ hết một quá trình đề cử phải được thay đổi cơ cấu hòng đem lại giá trị thực cho giải thưởng này trong tương lai. Chúng ta hãy cùng xem những phân tích mà trang Givemesport.com đưa ra sau đây.

Danh sách đề cử danh hiệu 'Quả bóng vàng' và 'HLV của năm' đã cho thấy những sai lầm hết sức đáng báo động vì thiếu minh bạch trong các tiêu chí đề cử.

Phần đông những tên có trong 2 danh sách đề cử đều ít nhiều gây ra sự phản ứng. Rõ ràng là danh sách đã bỏ sót một số cái tên xứng đáng vì có lẽ sự lựa chọn dựa trên tính may rủi. Danh tiếng và công nghệ lăng xê đôi khi lấn át cả thành tích, phong độ trên sân bóng.

Mở đầu với Đương kim vô địch châu Âu, Bayern Munich. Dù đã có đến tận 7 cầu thủ được xướng tên trong danh sách nhưng sự thiếu sót Mario Mandzukic thì rõ ràng là không thể chấp nhận được.

Bóng đá Quốc tế - Vì sao Messi buồn và chuyện 'Quả bóng vàng'... đang mất giá

Chỉ với 13 triệu Euro, tiền đạo xuất sắc này là một món hời thực sự với Bayern Munich, Mandzukic đã ghi tổng cộng 22 bàn thắng trong cú ăn ba của Húm Xám mùa trước.

Borussia Dortmund có lẽ còn gặp tình trạng bị đối xử tồi hơn nhiều. Màn trình diễn của những Marco Reus, İlkay Gundogan, Mats Hummels và Neven Subotic giúp đội bóng vùng Ruhr vào đến chung kết Champion League, đả bại Real Madrid (đội bóng vĩ đại của thế kỉ XX) tâm phục khẩu phục đến 3 lần. Vậy mà Dortmund chỉ có duy nhất Lewandowski góp mặt.

Nhưng Dortmund cũng sẽ được “an ủi” phần nào vì họ có số ứng viên ngang bằng cả giải... Serie A. Andrea Pirlo là 'kị sĩ đơn độc' đại diện cho mảnh đất hình chiếc ủng Italia. Càng đau hơn khi ở đâu ra lại có cái tên Eden Hazard lọt vào.

Hazard cùng Chelsea bị đại diện của Italia là Juventus dần cho một trận nhừ tử ở đấu trường Champion League. Cầu thủ người Bỉ trong trận làm khách trước Shakhtar Donetsk trông không khác gì... khán giả VIP được phép tự do theo dõi trận ngay trên sân cỏ thay vì trên khán đài; cầu thủ này chẳng giúp gì khi có mặt trên sân cả. Vậy nhưng Arturo Vidal và Paul Pogba lại không thể đại diện cho Italia thêm một suất trong danh sách đề cử.

Sự có mặt của Luis Suarez cũng gây nên những bàn tán xôn xao. Một cầu thủ chuyên ngã vờ, cắn người (Vụ Ivanovic) hay phân biệt chủng tộc lại có tên và có cơ hội làm biểu tượng bóng đá toàn cầu ư?

Có thể thấy bóng đá Anh quá được ưu ái. Giải đấu này vốn nổi tiếng nhờ truyền thông tốt, nhiều scandal, báo lá cải về đời sống cầu thủ thì đắt như tôm tươi và được săm soi kĩ lưỡng. Có lẽ ban tổ chức nhận thấy tiềm năng quảng bá từ giải Anh mà gây oán hận với các nên bóng đá như Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Đức.

Ở giải thưởng nhằm tôn vinh các chiến lược gia xuất sắc, Arsene Wenger được chọn mà không có lí do nào thỏa đáng, Mourinho cũng được chọn dù bị Diego Simeone đả bại ở chung kết cúp Nhà Vua.

Rõ ràng nếu thành tích vào top 4 của Wenger mà được đề cử thì những Vincenzo Montella, Sami Hyypiä và Philippe Montanier xứng đáng hơn nhiều vì giúp các CLB nhỏ ngân sách eo hẹp như Fiorentina, Bayer Leverkusen and Real Sociedad … cũng vào top 4.

Cái cách thức, tiêu chí mà FIFA đề cử như vậy sẽ chỉ làm tăng tính “lá cải”, tăng tính xô bồ nhưng làm giảm uy tín nghiêm trọng trong mắt fan hâm mộ giới túc cầu toàn thế giới.

Theo Bongda.com.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.