
Theo đó, con thằn lằn khủng này được cho là đã mắc kẹt trong hộp thức ăn bỏ đi trong khi cố gắng tìm kiếm thức ăn từ trong đống rác tại Krabi, miền nam Thái Lan.
Nó xuất hiện tại một bãi cỏ ở phía sau một nhà thờ hồi giáo trong trạng thái mất phương hướng vì không thể nhìn thấy gì ở phía trước.

Con thằn lằn khủng mặc kẹt trong ống bơ vì lý do khó đỡ.
Ông Wansuk (50 tuổi), một người đàn ông theo đạo hồi đã quyết định dừng buổi cầu nguyện của mình lại để giúp đỡ con thằn lằn. Ông ta dùng một cành cây dài và cố gắng đẩy cái vỏ lon ra khỏi mõm con thằn lằn tội nghiệp. Sau khi được giải thoát khỏi chiếc vỏ lon, con thằn lằn lập tức biến mất vào lùm cỏ gần đó.
Sau đó, Wansuk phát hiện ra rằng nó đã bị mắc kẹt vào vỏ lon vì cố gắng bắt một con ốc sên trong đáy lon.
Công Hiếu