Bà Waode Hartia, 48 tuổi, đang đi bộ về nhà với mớ chuối và bí ngô thì con trăn ngoạm vào chân trên con đường ở làng Umba, Đông Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều ngày 13/7.
Bà hét lên khi ngã xuống trước khi con trăn quấn quanh người bà. Người phụ nữ không thể kêu cứu vì con trăn siết chặt khiến bà không thở được.
Vài phút sau, chồng bà, La Oge, và con trai, La Emba, đang đi xe máy về nhà thì thấy bà nằm bất tỉnh cách trang trại khoảng 300 mét.

Con trăn tấn công người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.
Hai người kinh hoàng khi thấy con trăn quấn quanh người bà Waode và cố nuốt chửng cánh tay phải của bà.
Họ vội vàng lấy dao rựa chém con trăn và cố gắng đưa bà Waode về nhà, nhưng bà đã tử vong khi họ đến nơi.
Cảnh sát cho biết gia đình đã chấp nhận cái chết là một tai nạn do động vật hoang dã gây ra.
Vụ tấn công gây tử vong này xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ chạm trán trăn chết người khác ở Indonesia.
Lifas, 25 tuổi, được cho là đã bị một con trăn dài 6,6 mét phục kích khi anh dừng lại bên một con đường đất ở Bắc Maluku vào ngày 23/6.
Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, dẫn đến xung đột với con người.
Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.
Vì có thể phát triển đến kích thước lớn, nó cũng có khả năng giết chết con người bằng cách siết chặt.
Phương Linh (t/h)