Vợ chồng 9X bán con 2 tháng tuổi lấy tiền tiêu xài

Vợ chồng 9X bán con 2 tháng tuổi lấy tiền tiêu xài

Thứ 5, 27/12/2012 23:47

Đôi vợ chồng trẻ Hà Văn Hậu và Nguyễn Thị Nữ nhẫn tâm mang chính cốt nhục 2 tháng tuổi bán lấy 15 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

"Ăn cơm trước kẻng"

Thông tin về đôi vợ chồng hờ Hà Văn Hậu (SN 1991, trú ở thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và Nguyễn Thị Nữ (SN 1994, trú ở phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đang tâm bán con ruột để lấy tiền tiêu xài khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Ai cũng thương xót cho đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị chính phụ mẫu ruột thịt của mình đem trao đổi như một món hàng không hơn không kém.

Pháp luật - Vợ chồng 9X bán con 2 tháng tuổi lấy tiền tiêu xài

Chân dung đôi vợ chồng đang tâm bán con gái 2 tháng tuổi.

Được biết, gia đình Hậu thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả nên y phải bỏ học từ rất sớm. Tháng 4/2009, Hậu quyết định lên Gia Lai xin vào làm công nhân cho một công trình thủy điện tại thị xã An Khê để kiếm sống.

Tại đây, Hậu gặp được Nữ và đem lòng yêu mến cô. Gia đình cô gái này cũng không hơn gì Hậu, cuộc sống cũng éo le, bố Nữ bỏ đi từ lúc cô chưa đầy 8 tháng tuổi ở lại với người mẹ bệnh tật triền miên. Năm 13 tuổi, Nữ phải sống với bà ngoại ở Đắk Lắk, đến năm 16 tuổi lại về sống với một người dì ruột ở thị xã An Khê nên mới gặp Hậu ở đây.

Quen nhau chưa được bao lâu thì Hậu và Nữ lỡ "ăn cơm trước kẻng" và Nữ đã có thai với Hậu. Mặc dù hai người chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng "gạo đã nấu thành cơm" nên hai bên gia đình đành phải chấp nhận cho phép Nữ về nhà Hậu sinh sống.

Ngày 14/10/2011, Nữ đã sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh. Làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ, lại mải mê ham vui trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nữ không thể chịu nổi cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn. Hơn nữa, cô lại thường xuyên bị đánh đập bởi tính gia trưởng của người chồng trẻ con.

Mỗi lần như vậy, Nữ hay gọi điện cho dì ruột để tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, cô cảm thấy chán nản và hụt hẫng trước cuộc sống hôn nhân quá đỗi non dại này. Nhận thấy cháu gái từ khi về ở với gia đình chồng còn khổ sở hơn trước nhiều nên người dì đã gọi điện xuống yêu cầu Nữ phải về nhà, không cho ở với Hậu nữa.

Cũng từ đây, Hậu và Nữ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến cô nghĩ ngay đến việc bán đứa con gái ruột mà chính mình đứt ruột sinh ra để tiện chia tay, đường ai nấy đi.

"Thương vụ" nhẫn tâm

Thấy vợ đoạn tình như vậy, Hậu sợ Nữ sẽ làm thật nên cũng hạ giọng khuyên can cô ở lại sống với anh ta. Thế nhưng, sau nhiều lần ngăn cản bất thành, cuối cùng Hậu đã đồng ý và cùng Nữ bán đứa con gái đầu lòng chỉ mới 2 tháng tuổi của mình cho một gia đình khác.

Ngày 05/01/2012, cặp vợ chồng trẻ này đã cùng nhau bán con gái hơn 2 tháng tuổi của mình cho một cặp vợ chồng công chức đã lớn tuổi nhưng không có con ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sau khi thỏa thuận xong,

Hậu đồng ý nhận tiền bồi dưỡng là 15 triệu đồng, viết giấy thỏa thuận và trao con cho cặp vợ chồng nọ, trong đó, Nữ lấy 8 triệu đồng, còn Hậu lấy 7 triệu đồng. Sau khi chia tiền bán con xong, ngay trong đêm đó, Nữ về gói gém đồ đạc rồi bỏ đi biệt tăm.

Một số người dân địa phương cho biết, lúc mới sinh con tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Nữ cũng đã nhiều lần đánh tiếng với mọi người là mình muốn bán con, điều này đã dấy lên sự bất bình đến tột độ đối với nhiều người, cho nên họ đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Công an thị trấn Phù Mỹ đã triệu tập Hậu lên làm việc, yêu cầu viết bản tường trình và lấy lời khai. Xác minh ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên Công an thị trấn Phù Mỹ đã quyết định chuyển hồ sơ lên Công an huyện để điều tra làm rõ. Ngày 6/6, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt tạm giam Hà Văn Hậu và Nguyễn Thị Nữ về tội "mua bán người". Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ.

Thanh Trúc


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.