![Tin nhanh - Vỡ đập thủy điện ở Lào: Nhiều phóng viên quốc tế tác nghiệp tại vùng lũ](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/nguyen-hoang-yen/2018/07/26/vo-dap-thuy-dien-o-lao-nhieu-pv-quoc-te-tac-nghiep.jpg)
Một số phóng viên quốc tế đã có mặt ở tâm lũ Attapeu ngày 26/7/2018
Nhóm PV báo điện tử Người Đưa Tin là một trong số những PV đầu tiên tiếp cận một những bản bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề nhất tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu để ghi nhận hậu quả vụ vỡ đập và công tác cứu hộ tại đây.
Ngay sau khi thông tin được truyền tải, nhiều bạn đọc đã liên hệ với ban biên tập báo Người Đưa Tin để quyên góp, ủng hộ người dân tỉnh Attapeu.
Tại một diễn biến liên quan, Thượng tá Sinh Souk, Tham mưu trưởng bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapeu, Chỉ huy trưởng đội cứu hộ cứu nạn tại đây cho biết, đến chiều 26/7, hai vùng ở hai bên bờ sông XeFeng đi vào phía Nam, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được nên chỉ có thể dùng trực thăng thả hàng cứu trợ xuống tiếp tế cho những nạn nhân đang mắc kẹt.
Theo ghi nhận, bắt đầu từ đầu giờ chiều 26/7, trời bắt đầu hửng nắng nên mực nước đang xuống nhanh, rất khả quan cho công tác cứu hộ.
![Tin nhanh - Vỡ đập thủy điện ở Lào: Nhiều phóng viên quốc tế tác nghiệp tại vùng lũ (Hình 2).](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/nguyen-hoang-yen/2018/07/26/vo-dap-thuy-dien-o-lao-nhieu-pv-quoc-te-tac-nghiep1.jpg)
Chiều 26/7, thời tiết đã hửng nắng, thuận lợi cho công tác cứu trợ và tác nghiệp của các phóng viên
Trong khi đó, các lực lượng chuyên trách cũng đang sử dụng máy gạt bùn, máy lu gia cố lại 40km cung đường "tử thần" để cho các đoàn xe cứu hộ có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp tế lương thực từ các vùng miền đến Attapeu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin...