Một vụ việc gây sốc đã xảy ra tại huyện Raichur, Karnataka, Ấn Độ. Một người phụ nữ được cho là đã cố giết chồng mình bằng cách đẩy anh ta xuống sông Krishna vào ngày 12/7, theo tờ Telangana Today.
Cụ thể, tại một cây cầu bắc qua sông ở Raichur, người vợ đã yêu cầu chồng chụp ảnh tự sướng. Trong lúc chụp ảnh, cô bất ngờ đẩy anh ta xuống sông. Dân làng phát hiện người đàn ông đang bơi và bám vào một tảng đá nên đã dùng dây thừng cứu anh ta.

Người dân dùng dây thừng cứu người đàn ông.
Khi người dân địa phương hỏi: "Tại sao anh lại nhảy?", người chồng trả lời: "Tôi không nhảy mà là vợ tôi đẩy tôi".
Một đoạn video ghi lại cảnh giải cứu đã xuất hiện và đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông được nhìn thấy đang nắm chặt sợi dây thừng, tiến về phía bờ và trèo lên, trong khi 3-4 thanh niên khác đang kéo sợi dây từ phía bên kia. Người đàn ông được xác định là Tatappa.
Cây cầu bắc qua sông Krishna nằm ở làng Kadlur thuộc huyện Raichur, giáp ranh với huyện Narayanpet của Telangana.
Tatappa cáo buộc vợ cố tình đẩy anh ta xuống sông, trong khi vợ anh ta khẳng định đó chỉ là tai nạn. Khi hai vợ chồng tiếp tục cãi vã tại chỗ, người dân địa phương đã can thiệp, trấn an họ và gọi điện cho bố mẹ hai bên. Cuối cùng, cả hai đã được đưa về nhà.
Cặp đôi kết hôn vào tháng 4/2025. Chỉ ba tháng sau khi kết hôn, rạn nứt đã nảy sinh giữa họ và họ luôn xung đột kể từ đó. Tatappa cáo buộc rằng những cãi vã dai dẳng là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.
Phương Linh (T/h)