Vợ giết chồng rồi ném xác xuống sông Cầu phi tang

Vợ giết chồng rồi ném xác xuống sông Cầu phi tang

Thứ 7, 16/11/2013 15:40

Xảy ra mâu thuẫn với chồng, Thưa đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào chồng mình khiến anh này tử vong rồi đưa thi thể chồng nên chiếc xe ô tô, chở đi ném xác xuống sông Cầu.

Sáng ngày 16/11, một lãnh đạo ở Công an Thái Nguyên đã xác nhận sự việc Trương Thị Thưa, 31 tuổi, trú tại xã Thượng Đình (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã ra tay sát hại chồng rồi phi tang xuống sông Cầu. Nạn nhân là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi).

Quá trình đấu tranh khai thác, Thưa khai nhận do chồng đánh đề bị thua, bắt vợ đưa tiền trả nợ nhưng Thưa không đồng ý.

Khoảng 21h30 tối 10/11, anh Bằng cũng bắt Thưa gọi điện về cho mẹ đẻ ở Lạng Sơn yêu cầu bán mảnh đất để anh Bằng có tiền trả nợ lô đề. Thấy vợ không nghe lời, anh Bằng cầm kiếm (dài khoảng 50cm, mua từ lâu, treo trên tường nhà) dí vào cổ vợ, bắt vợ mở két lấy tiền mang đi, đồng thời dọa dẫm “không mở két sẽ giết cả nhà”. Thưa không làm theo mà dùng tay gạt kiếm ra, đá vào người anh Bằng.

Pháp luật - Vợ giết chồng rồi ném xác xuống sông Cầu phi tang

Đối tượng Dương Thị Thưa (ảnh do công an cung cấp)/ ĐVO

Lúc này kiếm rơi ra, quá hoảng loạn và sợ bị giết, Thưa lấy kiếm đâm liên tiếp vào ngực chồng. Gây án xong, Thưa lấy chăn quấn lại rồi cho vào túi bọc nệm.

Khoảng 2h ngày 11/11, Thưa một mình bê xác anh Bằng cho vào cốp xe ôtô Lacetti, mang BKS 20A-056.56 chở đến khu vực cầu Ba Đa (thuộc phường Cam giá, TP Thái Nguyên) và vứt xác anh Bằng xuống sông Cầu, xóa các dấu vết rồi tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Pháp luật - Vợ giết chồng rồi ném xác xuống sông Cầu phi tang (Hình 2).

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Thị Thưa 

Tại cơ quan công an, ban đầu Thưa còn quanh co chối tội khi nói rằng trong đêm ngày 10/11 anh Bằng đã cầm tiền đi đâu không rõ. Nhưng trước những chứng cứ và những mâu thuẫn trong lời khai nên tội ác của Thưa không thể che giấu được cơ quan chức năng", một vị lãnh đạo công an Thái Nguyên kể.

Người này cho biết thêm, sau khi gây án, Thưa vẫn sinh hoạt bình thường, hành động phạm tội của Thưa chỉ bị phát giác khi vào sáng ngày 14/11, nhiều người dân ở xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên phát hiện ra thi thể một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót và trên người có nhiều vết đâm chém.

Qua khám nghiệm tử thi và nhận dạng, cơ quan chức năng xác định danh tính của người đàn ông này là Dương Đình Bằng.

Theo nhiều người dân ở xóm Huống cho biết, trong đám tang của chồng mình, Thưa còn khóc lóc, kêu gào thảm thiết, thậm chí còn ngất lên ngất xuống liên tục.

Được biết vợ chồng Thưa lấy nhau năm 2006, đã có 2 đứa con (1 con trai và 1 con gái). Thưa tốt nghiệp Trung cấp Dược ở Thái Nguyên và mở hiệu bán thuốc Tây ở nhà, còn anh Bằng làm nghề xe ôm, cho thuê xe ôtô kiêm ghi số đề.

Hiện vụ việc đang được cơ qua chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

PV (tổng hợp CAND/ ĐVO)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.