Hôn nhân là lời hứa gắn kết giữa hai con người nhưng khi sự phản bội xen vào, nó có thể trở thành bi kịch đau đớn nhất. Mới đây, một vụ ngoại tình đầy chấn động đã xảy ra tại Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc), khi người vợ bỏ nhà ra đi, sống chung với tình nhân, để rồi 2 tháng sau quay về với cái thai trong bụng. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục lén lút ngoại tình, thậm chí bị vợ của người tình bắt quả tang tại trận. Trước cú sốc này, người chồng bị phản bội đã đệ đơn kiện lên tòa án. Vụ việc không chỉ làm dậy sóng dư luận mà còn đặt ra nhiều tranh cãi về sự công bằng trong hôn nhân và pháp lý.
Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ báo chí Đài Loan, vào tháng 2 năm nay, người chồng đã đệ đơn kiện lên tòa án, cáo buộc vợ mình bỏ nhà đi từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023 để sống chung với tình nhân. 2 tháng sau, người vợ trở về nhà và thông báo đã mang thai. Sau đó, cô đã sinh con.
Đến tháng 8 cùng năm, cô lại rời nhà lần nữa và cùng tình nhân đến khách sạn. Tuy nhiên, lần này, cả hai bị bắt quả tang tại trận bởi vợ của người tình.
Người chồng bị "cắm sừng" tức giận tuyên bố rằng, hành vi ngoại tình trắng trợn của vợ và tình nhân đã nghiêm trọng xâm phạm quyền hôn nhân của anh, do đó anh yêu cầu bồi thường 1 triệu TWD (khoảng 800 triệu đồng).
Người chồng kiện vợ và tình nhân ra tòa nhưng cả hai không hề xuất hiện để biện hộ hay phản đối.
Sau khi xem xét các bằng chứng mà nguyên đơn đã cung cấp, tòa án đã kết luận rằng hành vi của hai bị đơn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với hôn nhân của nguyên đơn. Dựa trên tình hình cá nhân, địa vị xã hội và điều kiện kinh tế của cả hai bên, tòa án quyết định giảm mức bồi thường từ 1 triệu TWD xuống còn 600.000 TWD (khoảng 480 triệu đồng). Hiện tại, vụ án vẫn có thể tiếp tục kháng cáo.
Phan Hằng - HK01