Vụ việc xảy ra tại huyện Sant Kabir Nagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Theo lời kể của người thân và trưởng làng, Buddhiram Nishad (45 tuổi) và Phoolmati (37 tuổi) từ làng Debri đã kết hôn vì tình yêu khoảng 21 năm trước. Hai người có 5 người con, trong đó có một con trai 18 tuổi. Vài tháng trước, Phoolmati phải lòng Awadhesh (26 tuổi), dẫn đến mâu thuẫn trong hôn nhân.
Phoolmati rời nhà cùng Awadhesh khoảng 2 tháng trước nhưng sau đó đã quay trở lại do được các thành viên trong gia đình thuyết phục. Tuy nhiên, sự bất hòa trong gia đình vẫn tiếp diễn.
Chính lúc đó, Buddhiram quyết định sắp xếp hôn lễ cho vợ mình với Awadhesh.

Người đàn ông ở Sant Kabir Nagar giúp vợ cưới người yêu sau mâu thuẫn hôn nhân, tham dự lễ cưới. Ảnh: X - FarmanSaifi1077
Lễ cưới được tổ chức tại một ngôi đền Shiva ở làng Asrafpur vào ngày 4/8, với sự hiện diện của các dân làng khác.
Trả lời phóng viên, Buddhiram cho biết ông đã kết hôn với Phoolmati cách đây 21 năm, nhưng hiện tại cô không còn muốn sống chung với ông nữa.
"Tôi không muốn sống trong cảnh bất hòa hàng ngày. Vì vậy, tôi quyết định gả cô ấy cho người mà cô ấy muốn sống cùng", ông nói.
Cảnh sát cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến vụ việc.
Phương Linh (t/h)