Vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt: Tấn bi kịch gia đình

Vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt: Tấn bi kịch gia đình

Vũ Kim Linh

Vũ Kim Linh

Thứ 6, 03/08/2018 16:24

Liên quan đến vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt, tấn bi kịch gia đình sẽ còn ám ảnh nhiều người, nhất là cháu bé con bà Lộc.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đại tá đã chỉ đạo các lực lượng điều tra hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án bà Trần Thị Lộc (47 tuổi, ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) về hành vi sát hại mẹ ruột.

Cũng theo Đại tá Dương: “Chúng tôi cũng sẽ trưng cầu giám định tâm thần với bà Lộc để có các quyết định tiếp theo”.

An ninh - Hình sự - Vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt: Tấn bi kịch gia đình

Em trai và cháu ngoại bên linh cữu cụ M. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 1/8, người dân tại xã Đức Phong phát hiện cụ bà Võ Thị M. (68 tuổi) nằm gục trên vũng máu nên tiến hành trình báo công an. Qua những dấu vết tại hiện trường, công an điều tra nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Khi cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng liên quan thì bà Trần Thị Lộc khai nhận rằng, đã ra tay sát hại mẹ ruột chỉ vì cụ bị bệnh, liệt ở chân nên chăm sóc rất mệt.

Nói về tấn bi kịch của gia đình cụ M., theo báo Pháp luật TP.HCM, hàng xóm đến chia buồn vẫn chưa hết bàng hoàng. Cũng theo những người hàng xóm này, họ biết bà Lộc hay đánh mẹ nhưng không can thiệp được.

Một cụ hàng xóm buồn rầu nói về cụ M.: “Chồng mất sớm, cụ ở vậy nuôi con gái duy nhất của mình nên dồn hết tình cảm cho con, ai ngờ xảy ra chuyện đau lòng này".

Những người hàng xóm cho biết, bà Lộc tính khí không được bình thường, hay gây gổ, sống độc thân. Bà Lộc bỏ đi đâu đó một thời gian, năm 2010 thì quay về với cái bụng bầu, sau đó sinh một bé trai. Hiện cháu bé chuẩn bị vào lớp 3.

“Vài năm trước, mẹ bà Lộc bị thoát vị đĩa đệm nặng, đi lại khó khăn, gia đình càng túng quẫn khiến bà Lộc càng khó chịu hơn", một người hàng xóm kể lại.

An ninh - Hình sự - Vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt: Tấn bi kịch gia đình (Hình 2).

Cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường vụ án. (Ảnh: Báo Kiến thức).

Cũng theo những người hàng xóm, cụ M. được Nhà nước hỗ trợ khoảng 900.000 đồng/tháng. Tuần trước, cụ M. bị gãy tay không rõ nguyên nhân. Việc gãy tay càng khiến vấn đề vệ sinh cá nhân của cụ thêm khó khăn. Việc buôn bán của bà Lộc cũng không được suôn sẻ nên bà ngày càng cộc cằn hơn.

Cụ bà hàng xóm cho biết, thấy bà Lộc có những biểu hiện bất thường nên chính quyền, hàng xóm có khuyên bà Lộc đi khám, chữa bệnh tâm thần nhưng cứ nghe tới đó là bà Lộc đuổi đánh vì cho là mình bình thường.

“Có thể do cuộc sống quá túng quẫn, đầu óc không được bình thường nên bà Lộc có hành vi như vậy. Giờ chỉ thấy tội cho thằng nhỏ, không biết mai mốt sống sao”, cụ bà hàng xóm nói.

Cụ M. tử vong, bà Lộc bị bắt, con trai của bà Lộc được em trai cụ M. nhận chăm sóc nhưng tấn bi kịch của gia đình sẽ còn ám ảnh cháu bé.

Chia sẻ trên báo Thời đại, phía chính quyền xã cũng cho biết, nghi can Lộc không được bình thường, không có chồng, là diện được nhận trợ cấp nuôi con của địa phương khi một mình phải nuôi mẹ già bệnh tật cùng đứa con trai nhỏ 8 tuổi.

Theo đại diện xã Đức Phong: "Về hoàn cảnh rất tội, bản thân nghi can cũng gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, áp lực cuộc sống khi một mình phải lo cho mẹ, cho con. Việc Lộc có bị tâm thần hay không thì phải đợi kết quả điều tra, giám định từ phía cơ quan chức năng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.