Vụ bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ khai nhận đấm, đá cháu bé đến chết

Vụ bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ khai nhận đấm, đá cháu bé đến chết

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Thứ 2, 02/04/2018 15:58

Thấy con riêng của vợ "hờ" không chịu ăn, Hải đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu bé. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng chân đá vào hông cháu Đ. khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Sau đó, kẻ thủ ác đưa Đ. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

 

Vụ bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ khai nhận đấm, đá cháu bé đến chết

Hải đã đấm, đá cháu bé là con của nhân tình khiến nạn nhân tử vong (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Ngày 2/4, báo Công An Nhân Dân dẫn tin, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan đến vụ cháu Nguyễn Thành Đ. (8 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) tử vong, Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) đã thừa hành vi bạo hành nạn nhân.

Trước đó, báo Thanh Niên ghi nhận, chiều 27/3, Hải tổ chức đám tang cho “con trai” tại nơi cư trú nhưng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định, người được chôn cất là cháu Đ., con trai của chị Đoàn Thị H.N. (30 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi). Chị H.N. là người tình của Hải.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định, nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực dẫn đến tử vong. Khi được mời đến trụ sở công an để làm rõ, Hải khai nhận mình sống chung phòng trọ với chị H.N. và cháu Đ. tại ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trong diễn biến mới nhất, báo Công An Nhân Dân thông tin, làm việc với cơ quan điều tra, Hải khai nhận, khoảng 6h ngày 27/3, mẹ cháu Đ. đi làm công ty. Do vậy, Hải ở nhà và phải mua thức ăn sáng về cho cháu Đ.. Do cháu Đ. không chịu ăn nên Hải uy hiếp sẽ đánh cháu bé.

Tuy nhiên, Đ. vẫn không chịu ăn. Tức giận, Hải dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu Đ.. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng chân đá mạnh vào hông cháu bé khiến nạn nhân ngã xuống đất, bất tỉnh. Khoảng 14h ngày 27/3, phát hiện thân thể cháu Đ. tím tái, Hải hoảng hốt gọi điện cho chị H.N. về đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Đ. đã tử vong. Hải bàn với chị H.N. đưa thi thể cháu Đ. về nhà mình để tổ chức đám tang, chôn cất thì bị phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.