Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt

Thứ 3, 25/02/2025 17:01

Không riêng gì người dân, chính quyền địa phương cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vụ việc cặp vợ chồng lập "tịnh thất" dụ dỗ người "tu tiên", chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Địa phương ngỡ ngàng trước sự việc

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan, ngày 25/2, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có báo cáo vụ việc gửi UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Ông Quân cho biết, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) hiện nay cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam và đang trong quá trình điều tra. Nội dung vụ việc cụ thể, hiện nay địa phương chưa nắm được.

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt- Ảnh 1.

Công an phát hiện nhiều vật phẩm mà đối tượng bán cho các bị hại với giá "cắt cổ".

Theo thông tin từ ông Quân, vợ chồng ông Tuấn và bà Nhớ có hộ khẩu thường trú tại Tp.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và có đăng ký tạm trú tại tổ dân phố 13 (thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo) và có mua 1 đám rẫy tại xã Ea Khăl. Tuy nhiên, vợ chồng ông không thường xuyên ở địa phương, mà chỉ thỉnh thoảng về thuê người làm rẫy.

Diện tích đất rẫy nói trên thuộc thửa đất số 179, với diện tích hơn 4ha (thuộc địa bàn thôn 3, xã Khăl), được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007. Sau đó, cấp đổi thành thửa số 60, tờ bản đồ 54, diện tích là hơn 3,9ha, được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cấp năm 2022. Mục đích sử dụng của diện tích đất nói trên là trồng các cây lâu năm như: cà phê, điều, hồ tiêu, sầu riêng.

Sau khi ông Tuấn mua đất, vào khoảng năm 2022, qua nắm bắt thông tin và từ phản ánh của nhân dân, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện, vợ chồng ông Tuấn có làm 1 cái nhà tạm cấp 4, với diện tích khoảng 60m2 để trông giữ rẫy. Trên cơ sở đó, UBND xã đã lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu ông Tuấn cam kết không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp.

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt- Ảnh 2.

Toàn cảnh khu đất rẫy của vợ chồng Tuấn tại xã Ea Khăl.

Chủ tịch UBND xã Ea Khăl cũng lý giải, hầu hết người dân trong quá trình làm rẫy đều làm chòi để một số dụng cụ lao động và trông coi rẫy nương. Hơn nữa, diện tích đất rẫy của vợ chồng ông Tuấn nằm trong khu vực đường sá đi lại khó khăn, khuất và hiểm trở. Vị trí thửa đất này cách trụ sở UBND xã khoảng 5km theo đường chim bay, nếu đi đường vòng thì cách khoảng hơn 10km.

Bên cạnh đó, do diện tích của địa bàn toàn xã rộng, với hơn 7.000ha, trong khi thời điểm đó 1 cán bộ địa chính của xã chuyển công tác, chỉ còn 1 nữ cán bộ địa chính nên không kiểm tra hết được các thửa đất, thửa rẫy.

Do đó, khi nắm được thông tin công an phát hiện vợ chồng ông Tuấn lừa đảo bằng chiêu trò mê tín dị đoan, chính quyền địa phương rất bất ngờ.

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (người ở giữa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Chủ tịch UBND xã Ea Khăl cũng cho hay, sau khi xảy ra sự việc, hiện trường đã được niêm phong, người ngoài không được phép vào bên trong, ngoài các lực lượng thực thi pháp luật. Do đó, địa phương chưa thể tiếp cận hiện trường. Chính quyền địa phương đã làm báo cáo vụ việc gửi UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện. Hiện địa phương đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên và kết quả điều tra của cơ quan công an để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vẫn theo lời ông Quân, qua nắm thông tin được biết, không có người dân địa phương nào bị vợ chồng Tuấn lôi kéo hay bị lừa đảo. Nạn nhân trong vụ việc có khoảng 2-3 người làm cùng công ty trước đây ở ngoài Hà Nội. Trong đó, có ông G. đã từ Hà Nội vào làm nhà và cư trú tại thôn 3, xã Ea Khăl.

Từ thông tin nói trên, phóng viên đã tìm đến nhà của một bị hại tên G. Tuy nhiên, người dân nơi đây cho biết, ông G. đã vắng nhà khoảng 10 ngày nay.

Hành tung bí ẩn của đối tượng

Một cán bộ công tác tại xã Ea Khăl chia sẻ, thời điểm xảy ra dịch Covid-19, Tuấn đến địa phương ngỏ ý tham gia hỗ trợ cho địa phương.

"Lúc anh ấy cho mấy thùng mì tôm, lúc thì mấy chục ký gạo, khi thì khẩu trang. Vào dịp Tết, anh này cũng cho 20-30 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thấy vậy, tôi từng hỏi Tuấn vì không kinh doanh, cũng không làm ăn gì ở địa phương, tại sao lại làm công tác từ thiện để nhằm mục đích. Lúc đó, Tuấn trả lời là xuất phát từ cái tâm. Hơn nữa, thỉnh thoảng trên Zalo, tôi cũng thấy anh ấy mặc áo cà sa và đưa các thông tin về triết lý của nhà phật sống tốt đời, đẹp đạo... Lúc đó, tôi cũng nghĩ cũng có thể xã hội vô vàn người, có người làm từ thiện bằng cái tâm, có người làm từ thiện kết hợp với làm ăn", vị cán bộ xã Ea Khăl cho hay.

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt- Ảnh 5.

Con đường bê tông kiên cố dài hàng trăm mét dẫn vào khu rẫy của vợ chồng Tuấn.

Không riêng gì chính quyền địa phương, ông Đào Văn Duẩn, Trưởng thôn 3 (xã Ea Khăl) cũng rất ngỡ ngàng khi cơ quan công an phát hiện vụ lừa đảo do vợ chồng ông Tuấn gây ra.

Ông Duẩn kể, năm 2021, vợ chồng Tuấn đến đây làm rẫy. Mỗi năm, thấy dựng thêm những chòi mới, bản thân tôi nghĩ rằng là để thờ tự. Hơn nữa, vợ chồng Tuấn cũng không tụ tập dân, không tụ tập đông người. Cổng ra vào rẫy thường xuyên đóng chặt nên không ai biết vợ chồng Tuấn làm gì bên trong. Năm 2022, Tuấn có hỗ trợ cho thôn số tiền 50 triệu đồng để làm sân nhà văn hóa thôn. Cũng trong năm này, Tuấn đã tặng mấy chục suất quà cho các hộ khó khăn, hộ nghèo.

Trưởng thôn 3 khẳng định, sau khi làm xong sân hội trường, ông nhiều lần liên lạc với Tuấn để thay mặt thôn gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm. Tuy nhiên, Tuấn đều lấy lý do bận nên từ đó đến nay, ông Duẩn không gặp lại Tuấn. "Khi công an triệt phá vụ việc lừa đảo do vợ chồng Tuấn gây ra, bản thân tôi cũng rất bất ngờ", ông Duẩn chia sẻ.

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt- Ảnh 6.

Những căn nhà tiền chế rải rác giữa những lùm cây.

Một người dân sinh sống gần diện tích đất rẫy của vợ chồng ông Tuấn cho hay: "Khi công an đến khu rẫy nhà ông Tuấn để kiểm tra, người dân chúng tôi ngỡ ngàng không biết gì vì lý do gì. Sau đó, qua nắm thông tin trên báo chí, chúng tôi mới biết, vợ chồng ông Tuấn lừa đảo từ chiêu trò mê tín dị đoan. Trước đó, hàng ngày, ngoài những người làm thì rất ít người ra vào. Thỉnh thoảng, ông Tuấn có thuê tôi qua làm rẫy, phát cỏ, nhưng không được đi sâu vào khu thờ cúng. Do đó, chúng tôi cũng không biết gì về hoạt động của họ trước khi công an phát hiện".

Cùng ngày, phóng viên đã tìm đến khu đất rẫy của vợ chồng ông Tuấn, nằm sâu trong thôn 3, xã Ea Khăl. Theo ghi nhận, cánh cổng dẫn vào khu vực này đã bị đóng chặt. Tại đây, hiện hữu con đường bê tông dài hàng trăm mét dẫn vào khu rẫy. Bên trong, nhiều căn nhà tiền chế rải rác giữa khu đất rộng.

Vụ cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng từ chiêu trò mê tín dị đoan: Bất ngờ sau cánh cổng đóng chặt- Ảnh 7.

Cánh cửa dẫn vào khu rẫy đã đóng chặt.

Ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Ea Khăl khẳng định, từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Trên cơ sở vụ việc nói trên, vừa qua, địa phương đã họp chỉ đạo cho bộ phận công an, lực lượng công chính địa chính xây dựng, các thôn, buôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời các vụ việc trên địa bàn. 

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) có xây dựng 1 nhà thờ tổ và 6 thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu. Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, cùng trú tại phường Tân An, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, năm 2021, trong quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người điều kiện kinh tế rất khá giả lại có mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, sau khi mua được hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3 (xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo), vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành. Đồng thời, giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo.

Với thủ đoạn nói trên, vợ chồng Tuấn đã lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.