Vụ chồng cầm dao chém vợ ở Phú Thọ: Gây án trước mặt mẹ vợ và con gái

Vụ chồng cầm dao chém vợ ở Phú Thọ: Gây án trước mặt mẹ vợ và con gái

Đỗ Thị Chang

Đỗ Thị Chang

Thứ 6, 11/05/2018 11:26

Dù có mặt của cô con gái và mẹ vợ, nhưng đối tượng vẫn xuống những nhát dao oan nghiệt khiến vợ mình trọng thương.

Ngày 11/5, Công an phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì đã bàn giao Trần Văn Đông (SN 1982) cho cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì để điều tra, xử lý về việc đối tượng này có hành vi chém vợ trọng thương vào 21h ngày 9/5. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị T. (1988, trú tại phường Bạch Hạc).

Bà Dương Thị Nh. (SN 1952), mẹ chị T.,  cho biết, vào tối xảy ra vụ việc, chị T. có xin phép chồng đi thăm một người thông gia của gia đình mới ở viện về. Tuy nhiên, Đông lại tỏ ra vô cùng bực tức và quyết không cho vợ đi.

Lời qua tiếng lại, chị T. vào giường nằm thì bất ngờ bị Đông cầm dao chém liên tiếp vào gáy, mặt và tay vợ. Gây án xong, Đông còn ra gọi điện cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại thông báo chém chết vợ. Sau đó, Đông ra công an đầu thú là đã chém vợ.

Vụ chồng cầm dao chém vợ ở Phú Thọ: Gây án trước mặt mẹ vợ và con gái

Trần Văn Đông.

“Lúc đó, chân tay tôi bủn rủn kêu cứu hàng xóm. Con gái T. thấy mẹ bị chém khóc ầm ĩ. Cháu mới chỉ đang học lớp 3 mà phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng…”, bà Nh. cho biết.

Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng của con gái, bà Nh. tâm sự, chị T. và Đông đã kết hôn được gần 10 năm. Do kinh tế còn khó khăn, chị T. sang Nga lao động nên một tay bà lo cơm nước cho Đông và cháu gái. Thời gian này, chị T. vẫn thường xuyên gửi tiền về để lo cho gia đình.

Sau thời gian lao động, chị T. về nước đoàn tụ cùng gia đình. Những tưởng cuộc sống sẽ hòa thuận ấm êm thì xảy ra chuyện đau lòng. “Nhìn cảnh con gái đau đớn tôi đứt từng khúc ruột, rồi con gái Đông lại chứng kiến cảnh bố mình cầm dao chém mẹ, cháu không khỏi sợ hãi, khủng hoảng…”.

Vụ chồng cầm dao chém vợ ở Phú Thọ: Gây án trước mặt mẹ vợ và con gái (Hình 2).

Chị T. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. 

Liên quan đến sức khỏe của chị T., trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Hồng Quang – Phó khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, chị T. vừa trải qua ca phẫu thuật hơn 5h đồng hồ, hiện đã tỉnh nhưng sức khỏe còn rất yếu, chưa thể tiếp xúc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.