Vụ con rể phát hiện mẹ vợ tử vong trong nhà trọ: Rùng mình lời khai của nghi can 18 tuổi

Vụ con rể phát hiện mẹ vợ tử vong trong nhà trọ: Rùng mình lời khai của nghi can 18 tuổi

Phùng Sỹ Sơn

Phùng Sỹ Sơn

Thứ 7, 20/07/2019 07:09

Sau nhiều lần bị dì la mắng, Nhị ôm hận trong lòng. Rạng sáng ngày 18/7, Nhị dùng tay siết cổ dì, lấy dao sát hại nạn nhân, sau đó cướp tài sản rồi cùng bạn gái bỏ trốn qua Đồng Nai chơi game cho đến khi bị bắt giữ.

Tối 19/7, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành di lý nghi can Lưu Minh Nhị, 18 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thị Mỹ Châu, 15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương (bạn gái Nhị) từ tỉnh Đồng Nai về Bình Dương, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Lưu Thị T., 51 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan điều tra, thi thể bà T. được con rể phát hiện trong nhà trọ tại phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua điều tra, công an xác định bà T. mới dọn đến phòng trọ ở cùng với cháu ruột là Nhị và Châu khoảng hơn 1 tháng.

Bà T. hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó. Còn Châu, Nhị bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.  Sau khi gây án, Nhị cùng bạn gái chạy tới TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để trốn.

An ninh - Hình sự - Vụ con rể phát hiện mẹ vợ tử vong trong nhà trọ: Rùng mình lời khai của nghi can 18 tuổi

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 18/7 cả 2 vào một tiệm nét tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa để chơi game thì bị chủ tiệm game phát hiện chiếc xe máy, cùng hình ảnh 2 đối tượng khả nghi trên. Đến chiều 19/7, khi cả 2 quay lại chơi game, chủ tiệm báo Công an phường Long Bình tới khống chế đưa về trụ sở làm việc.

An ninh - Hình sự - Vụ con rể phát hiện mẹ vợ tử vong trong nhà trọ: Rùng mình lời khai của nghi can 18 tuổi (Hình 2).

Nghi can sát hại dì ruột.

Bước đầu, Nhị khai nhận, do hàng ngày bà T. hay chửi bới Nhị, nên 4h sáng 18/7 Nhị đã bóp cổ bà T. khiến bà này ngất đi. Phát hiện bà T. chưa chết, Nhị lấy con dao trong phòng trọ cắt cổ bà T., làm bà tử vong. Sau đó, Nhị lấy 1 chiếc nhẫn, 1 điện thoại của nạn nhân rồi thu dọn đồ đạc, cùng bạn gái về Biên Hòa lẩn trốn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.