Vụ cướp táo tợn ở Hà Nội: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Vụ cướp táo tợn ở Hà Nội: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Vương Đức Sơn

Vương Đức Sơn

Thứ 5, 08/03/2018 14:40

Sau khi được các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu vết thương ở đầu, nạn nhân đã được bệnh viện cho phép về nhà để hồi phục sức khỏe, kết hợp điều tra với lực lượng Công an.

 

Vụ cướp táo tợn ở Hà Nội: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 6/3, khi đang lưu thông trên đường đê Bát Tràng hướng từ cầu Thanh Trì về làng gốm cổ truyền Bát Tràng, chị H.T.Tr. bất ngờ bị một nhóm gồm 4 đối tượng có vũ khí sử dụng xe máy ép vào lề với ý định cướp xe và túi xách của chị.

Khi chị Tr. đã buộc phải dừng lại bên lề đường thì có 2 trong số 4 đối tượng xuống xe, dùng hung khí bắt chị Tr. phải giao chìa khóa xe và túi xách cho bọn chúng. Tuy nhiên, chị Tr. đã không để cho các đối tượng thực hiện được ý đồ và phản kháng, rút chìa khóa xe và cầm túi xách bỏ chạy.

Nhóm đối tượng trên đã rất manh động dùng vũ khí chém vào đầu khiến chị Tr. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Chị H.T.Tr. đã được các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu vết thương ở đầu và được bệnh viện cho phép về nhà để hồi phục sức khỏe sau 2 ngày điều trị.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Tr. cho biết băng cướp táo tợn trên đã đứng sẵn ở đường đê Bát Tràng đoạn gầm cầu Thanh Trì, khi chị Tr. đi qua đã trở thành “con mồi” cho băng cướp. Ngay sau đó chúng lên 2 chiếc xe máy, đuổi theo chị để thực hiện hành vi cướp của mình.

Chị Tr. đã phải khâu tổng cộng 16 mũi trên đầu do vết thương gây ra bởi 2 nhát chém của băng cướp, 1 nhát sâu 2 – 3cm, 1 nhát sâu khoảng 1cm. Các bác sĩ cũng cho chị Tr. và người nhà biết lực ra tay của kẻ chém rất mạnh, may mắn chị Tr. đã đội mũ bảo hiểm nên mới thoát nạn còn không thì vết thương sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Vụ cướp táo tợn ở Hà Nội: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng (Hình 2).

Vết thương đã được khâu của chị Tr.

Cũng trong buổi trò chuyện, PV được biết lý do chị Tr. có thể thoát khỏi băng cướp thật sự là “trong cái rủi có cái may”, sau khi chị bị chém gục, chìa khóa xe chị giữ trong tay và túi xách đeo trong người nên băng cướp đã không chú ý, chúng chỉ tìm kiếm quanh chiếc xe máy và đẩy xe đi. Đúng lúc ấy có một chiếc xe Container đi đến khiến băng cướp phải bỏ chạy.

Anh V.T.A., chồng chị Tr. cho biết, lúc vợ bị cướp anh đang đi làm, không có mặt ở nhà. Khi nhận được điện thoại của người thân báo tin, anh đã rất hoảng sợ, bỏ việc để đến luôn bệnh viện nơi vợ đang cấp cứu.

Trao đổi với PV, vợ chồng chị Tr. đang rất mong chờ các thông tin về băng cướp từ phía công an. “Vụ việc xảy ra quá nghiêm trọng, mong lực lượng công an sớm bắt giữ được băng cướp để không ai phải là nạn nhân của chúng nữa. Nếu không làm căng được thì chắc chắn băng cướp này sẽ tiếp tục lộng hành", vợ chồng chị cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp với lực lượng Công an đồn Đa Tốn tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIỂU PHÀM

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.