Vụ đâm người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân: Bình tĩnh chụp hung khí đăng facebook

Vụ đâm người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân: Bình tĩnh chụp hung khí đăng facebook

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 6, 19/10/2018 16:22

Đang ngồi uống rượu với vài người bạn, thấy chị T. đăng ảnh cùng bạn trên facebook, Viên nổi máu ghen đã cầm dao găm lên phố Bùi Thị Xuân chờ người yêu cũ đi làm về…

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/10, Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Viên (SN 1994), quê Tứ Kỳ, Hải Dương để điều tra hành vi giết người.

Viên là nghi phạm đâm trọng thương chị Nguyễn T. (SN 1993), quê Hưng Yên; hiện tạm trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trên phố Bùi Thị Xuân vào tối 14/10. Sau 2 ngày lẩn trốn, tối 16/10, Viên đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.

Thông tin đăng tải trên An ninh thủ đô, tại cơ quan công an, Viên khai mình và chị T. có quan hệ tình cảm từ năm 2013 nhưng mối quan hệ này không được gia đình chị T. ủng hộ. Chị T. nhiều lần đã nói lời chia tay nhưng Viên luôn tìm cách đe dọa, níu kéo tình cảm, đe dọa...

Gần đây, T. kiên quyết không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại khiến Viên càng trở nên hung hãn, nhiều lần nhắn tin dọa sẽ giết, tạt axit...

An ninh - Hình sự - Vụ đâm người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân: Bình tĩnh chụp hung khí đăng facebook

Tại hiện trường, Viên tỏ ra hối hận (Ảnh: An ninh thủ đô).

Chiều 14/10, khi đang ăn lẩu, uống rượu với vài người bạn, Viên xem facebook thấy chị T. chụp ảnh cùng một số người bạn nên nổi máu ghen. Đối tượng cầm theo dao găm, tới trước số nhà 146 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để chờ chị T.

19h, thấy chị T. đi xe máy qua, Viên chặn xe, yêu cầu cô gái "đi uống cà phê" nhưng bị cự tuyệt. Chị T. hoảng sợ bỏ chạy, Viên giữ xe lại làm chiếc xe máy bị đổ, chị T. ngã ra đường. Viên cầm dao găm lao tới đâm chị T. trọng thương. Nghe tiếng kêu cứu, người đi đường dừng lại thì Viên cầm dao bỏ chạy.

Viên khai sau khi gây án đã gọi cho mẹ, anh họ T. để thông báo vụ việc. Thậm chí còn chụp con dao dính máu để đăng lên facebook

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng, trong đó động viên gia đình Viên vận động đối tượng này đầu thú.

Tối ngày 16/10, Viên đã được người nhà dẫn tới trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để đầu thú.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.