Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ai kề dao vào cổ người đánh bạc?

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ai kề dao vào cổ người đánh bạc?

Trương Ngân Hà

Trương Ngân Hà

Thứ 2, 19/03/2018 17:26

Liệu có nhân vật nào trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ dám kề dao vào cổ người chơi rồi ép họ đổ tiền tấn vào mấy trò may rủi - mà xác suất phần lớn là “1 ăn 10 tịt”?

Mỗi khi bước vào mùa lễ hội đầu xuân, bạn đọc chúng ta lại được phen choáng ngợp trước muôn kiểu cầu may, xin lộc của khách thập phương. Họ - hết đua nhau sờ tay, xoa tiền, chạm vào bảo kiếm, lư hương lại chen lấn, giẫm đạp để giành giật được quả phết, manh chiếu cói, thậm chí là những hạt cơm “quán quân” trong hội thổi cơm thi. May mắn chưa thấy đâu đã thấy mồ hôi và cả máu rơi xuống, ảnh hưởng đến an ninh và hình ảnh của lễ hội.

Đã thành quy luật, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ; thử hỏi trên đời có mấy tỷ phú phất lên nhờ vận may mà sao bao người vẫn đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó? Và thật không ngờ, đáp án cho câu hỏi canh cánh trong lòng tôi lâu nay, bỗng hiện ra phần nào sau khi... đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước bị triệt phá. Hẳn rồi, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cờ bạc là trò chơi may rủi, cơ hội giàu nhanh mà ra đê cũng nhanh chẳng kém.

Theo cơ quan điều tra, khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến.

Chưa hết, từ mạng lưới và số người chơi “khủng” này, tính từ 2015 cho đến khi đường dây triệt phá, nhóm tổ chức đánh bạc đã hưởng lợi hàng ngàn tỷ đồng. Nếu con số này vượt quá khả năng đếm của bạn đọc, thì hãy tạm xác định độ lớn của nó thông qua khoảng thời gian, công sức mà lực lượng chức năng phải bỏ ra khi vận chuyển số vàng, tiền bất chính đến nơi quản lý tang vật.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ai kề dao vào cổ người đánh bạc?

Theo tài liệu điều tra, tổng số tiền con bạc "nướng" vào sòng bạc online thông qua cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Internet).

 Được biết, khi khám một địa điểm ở TP.HCM, cơ quan điều tra phải huy động nhân lực đếm từ 22h hôm trước tới 4h sáng hôm sau mới hết số đôla thu giữ. Còn trong lần khám xét tại Quảng Ninh, chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe tải.

Có người ví đường dây này với những chiếc vòi bạch tuộc, nhẫn tâm hút máu người dân. So sánh này không sai, bởi đằng sau những đống tiền, đống vàng vừa bị thu giữ kia nhiều khả năng là vô vàn cảnh chia lìa, tang tóc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, liệu có nhân vật nào trong đường dây đánh bạc trực tuyến kể trên dám kề dao vào cổ người chơi rồi ép họ đổ tiền vào mấy trò may rủi - mà xác suất phần lớn là “1 ăn 10 tịt”?

Và những con bạc thắng cuộc, liệu họ có sẵn sàng trả lại số tiền thưởng đã nhận được cho những kẻ tuy “kém may mắn hơn” nhưng liều lĩnh chẳng khác gì mình? Bởi theo số liệu có được từ cơ quan điều tra, các người chơi được trả thưởng tổng cộng trên 2.600 tỷ đồng – số tiền cũng không hề dễ đếm hay vận chuyển.

“Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm” - Ông cha ta đã đúc rút bao kinh nghiệm vào một câu tục ngữ, vậy mà nhiều người vẫn bỏ ngoài tai...

Trương Chi

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.