Vu lan báo hiếu - rưng rưng nước mắt khi đọc bài thơ của ông giáo làng

Vu lan báo hiếu - rưng rưng nước mắt khi đọc bài thơ của ông giáo làng

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 6, 24/08/2018 14:00

Rằm tháng Bảy, mùa Vu lan báo hiếu, đọc những vần thơ của ông giáo làng về mùa Vu lan 2018 khiến ai cũng phải rưng rưng nước mắt nghĩ về công ơn của đấng sinh thành.

Một mùa Vu lan nữa lại về, nhắc nhở những người con biết đến hiếu đạo, công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong ngày này, đọc những bài thơ về cha mẹ luôn chạm đến trái tim nhiều người ngay cả ai được vinh hạnh cài trên ngực áo đóa hoa hồng đỏ khi vẫn còn có mẹ cha trên đời.

Chia sẻ với PV, thầy giáo Nguyễn Chí Anh (Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết: “Những ngày này, lòng tôi lại khắc khoải nhớ đến cha mẹ mình, nhớ những ngày tháng thơ ấu gian khó có bố mẹ, nhớ những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Những ký ức ấy sẽ chẳng thể nào phai. Chính vì thế, mùa Vu lan báo hiếu tôi muốn viết bài thơ để bày tỏ lòng thành kính của mình đối với cha mẹ.

Đồng thời cũng nhắc nhở con cháu hãy biết trân trọng khi còn bố mẹ bên cạnh. Mùa Vu lan hãy dành giây phút ấy cho gia đình. Và tôi cũng muốn giải thích rõ hơn về ngày Vu lan báo hiếu cho những ai chưa hiểu sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của nó”.

Cộng đồng mạng - Vu lan báo hiếu - rưng rưng nước mắt khi đọc bài thơ của ông giáo làng

Vu lan báo hiếu, nhớ về công ơn cha mẹ sinh thành.

Được sự đồng ý của tác giả chúng tôi xin đăng tải bài thơ: 

MÙA VU LAN 2018

Đầu tháng Bảy, mưa cứ rơi sùi sụt

Người dân mình vẫn quen gọi mưa Ngâu

Em giải thích rằng không hẳn thế đâu

Tháng Bảy về, mùa Vu lan báo hiếu

 

Mùa Vu lan? Lúc đầu anh không hiểu

Chỉ biết ngày xưa gọi tháng cô hồn

Đi lại, làm ăn đều khó khăn hơn

Đúng ngày rằm, Diêm Vương truyền xá tội

 

Trần gian phải cúng: Gạo, vàng, cháo, muối

Dâng quỷ ma để không bị quấy rầy

Lễ Vu lan lại không giống thế này

Mà lấy tích từ Mục Liên cứu mẹ

 

Người Phật tử cùng lên Chùa dâng lễ

Cầu Phật từ bi độ đấng sinh thành

Bao năm rồi, em đã cùng anh

Rằm tháng Bảy dự Vu lan báo hiếu

 

Nghe thầy giảng về bông hồng cài áo

Lòng rưng rưng, lệ quanh mắt nhạt nhòa

Trên tay em cầm cả hai màu hoa

Em màu đỏ vì em còn có mẹ

 

Màu trắng em trao, anh ơi! Nhớ nhé

Vinh danh người còn, tưởng nhớ người xa

Lễ Phật xong ta lại trở về nhà

Em ra chợ sắm thêm đồ cúng thí

 

Cả hai lễ đều dâng lòng tôn quí

Kính bậc sinh thành và nhớ chúng sinh

Hỏi có ở đâu như đất nước mình

Có Lễ Vu lan - Vong nhân xá tội

 

Bao đời nay đã trở thành nguồn cội

Suốt chiều dài lịch sử bốn nghìn năm

Nét đậm đà của văn hóa Việt Nam

Luôn nhớ về nhau, nghĩa tình sau trước

Mai Thu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.