Vụ máy bay rơi ở Nghệ An: Hai đứa con thơ quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất cha!

Vụ máy bay rơi ở Nghệ An: Hai đứa con thơ quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất cha!

Uông Hải Yến

Uông Hải Yến

Thứ 6, 27/07/2018 11:26

Trong cơn mưa tầm tã của buổi sáng kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 cũng là ngày PV báo Người Đưa Tin tìm về nhà của anh Khuất Mạnh Trí - 1 trong 2 chiến sĩ vừa tử nạn ở Nghệ An trong vụ máy bay Su-22U rơi.

Sáng 27/7, khi PV tìm về nhà Trung tá Khuất Mạnh Trí – Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, quê ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), không khí nặng trĩu bao trùm khắp căn nhà. Đồng đội và người thân, hàng xóm có mặt ở đây để đón thi thể anh trở về quê hương. 

Tin nhanh - Vụ máy bay rơi ở Nghệ An: Hai đứa con thơ quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất cha!

Ngôi nhà đồng chí Khuất Minh Trí nằm khá yên tĩnh trong con ngõ phường Lê Lợi.

Anh là một trong hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh trong chuyến bay với Su-22U mang số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) khi chiếc máy bay rơi.

Là người chứng kiến anh Trí lớn lên từ nhỏ, trong tâm trí của ông Nguyễn Văn Mạnh (60 tuổi) - người dân ở đường Phạm Ngũ Lão (phường Lê Lợi), anh Trí là người rất ngoan, hiền lành, sống thân thiện. Tuy nhiên, ông Mạnh cũng không biết anh Trí là một phi công giỏi. Ông chỉ biết, anh làm trong quân ngũ khi mỗi lần anh về quê, ông có thấy anh mặc quần áo ngành.

Theo thông tin được chia sẻ bởi ông Mạnh, anh Trí sống cùng vợ và hai con nhỏ (một trai, một gái), bố mất đã lâu. Anh Trí là  trụ cột của gia đình, vợ anh đang công tác tại bưu điện thị xã Sơn Tây.

Tin nhanh - Vụ máy bay rơi ở Nghệ An: Hai đứa con thơ quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất cha! (Hình 2).

Không khí tang thương bao trùm nơi đây, đồng đội và gia đình đang túc trực để đón anh về.

“Biết tin Trí hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng. Chúng tôi không thể tin được khi đọc được thông tin anh ấy hy sinh. Hai con của Trí còn quá nhỏ để hiểu hết được nỗi đau này”, ông Mạnh nói.

Theo một người hàng xóm khác của anh Trí, dù không có quan hệ máu mủ nhưng khi mới nghe tin, họ luôn mong sẽ có phép màu xảy ra, anh Trí cùng đồng đội sẽ không xảy ra bất cứ điều gì.

Chị Khuất Minh – em họ Trung tá Khuất Mạnh Trí cho biết, lần nào nắm thông tin máy bay rơi, chị cũng nhắn hỏi thăm anh có ổn không.

Và những lần đó, chị đều nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Cô yên tâm, anh bay ổn”.

“Nhưng lần này vô tình tôi nhắn tin hỏi thì không gửi được, gọi điện thì thuê bao tắt máy. 2h cùng ngày, mẹ tôi báo, máy bay của anh rơi”, chị Minh chia sẻ.

Cũng theo chị Minh, Trung tá Trí sinh ra và lớn lên trong gia đình nền nếp, có truyền thống. Bố anh là cựu tù binh Côn Đảo, bị tra tấn và trao trả về năm 1973. Về sau, ông bị bệnh nên mất năm 2003. Trước khi trở thành phi công, anh Trí thi đỗ đại học Bách khoa, nhưng 1 tuần sau bên Quân chủng Phòng không - Không quân gọi điện báo anh đỗ vào trường quân đội nên anh theo nghiệp bộ đội của bố.

“Anh Trí là người học giỏi, sống tình cảm. Anh bay liên tục, hầu như không ở nhà. Lần đầu tiên bay ở Nha Trang, trước khi chuyển về Nội Bài thì bay ở Bắc Giang. Anh là anh cả luôn lo lắng cho gia đình, ngay sau khi bố mất, anh là chỗ dựa, trụ cột gia đình của mẹ, vợ con và em gái”, chị Minh nói.

Nguyễn Huệ - Hải Yến

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.